Ireland - Croatia 1-3: Thắng dễ

TTO
TTO

TTO - Croatia thắng dễ Ireland 3-1 vào rạng sáng 11-6 và leo lên đứng đầu bảng C do trước đó TBN và Ý cầm hòa nhau 1-1.

TTO -  Croatia thắng dễ Ireland 3-1 vào rạng sáng 11-6 và leo lên đứng đầu bảng C do trước đó TBN và Ý cầm hòa nhau 1-1.

Sĩ Huyên bình luận: Croatia có màn ra mắt tưng bừng với chiến thắng đậm đà 3-1 trước Ireland. Đội bóng vùng Đông Âu tận dụng khá tốt những tình huống ngàn vàng để bỏ túi 3 điểm, đồng thời mở rộng cánh cửa vào vòng tứ kết.

Tuổi tác chồng chất không thể giúp cho Ireland chơi thanh thoát để có được lợi thế trong các tình huống tranh chấp tay đôi hay bóng bổng. Phơi bày ra quá nhiều tử huyệt, họ sẽ là “ngân hàng” điểm cho ông kẹ Tây Ban Nha và Ý ở hai vòng đấu cuối vòng bảng.

Phút 90+3, Croatia có sự thay đổi người cuối cùng, Dujmovic vào sân thay Rakitic.

Phút 90+2, Từ đường tạt vào giữa, Andrews không bị hậu vệ Croatia kèm, thoải mái đứng tại chỗ đánh đầu vào góc xa đưa bóng đi liếm cột dọc ra ngoài.

Phút 89, Croatia có sự thay đổi người, Eduardo vào sân thay cho Perisic.

Phút 87, Mandzukic - người đã ghi hai bàn cho Croatia vào lưới Ireland - phải tập tễnh rời sân sau pha va chạm. Sau đó trong một pha tấn công của Ireland, thủ môn Pletikosa của Croatia cũng phải nằm sân sau pha va chạm với Whelan của Ireland.

Phút 82, Từ cánh phải, Damien Duff tạt bóng vào giữa để Shane Long đánh đầu khá hiểm hóc nhưng Pletikosa đã kịp ngã người bắt bóng.

Phút 78, Srna có bóng trống trải bên cánh phải, chuyền ngược vào giữa để Rakitic vuốt bóng vào góc xa, đưa bóng vượt qua tay của Given nhưng cũng vượt qua luôn cột dọc, ra ngoài.

Phút 75, Ireland có sự thay đổi người cuối cùng, Shane Long vào sân thay cho Robbie Keane.

Phút 73, Croatia có sự thay đổi người đầu tiên, Kranjkar vào sân thay Jelavic, người nâng tỷ số lên 2-1 trong trận đấu

Phút 71, Duff tạt bóng từ cánh phải, thủ môn Pletikosa dễ dàng lao ra bắt bóng trên không.

Phút 69, Từ quả đá phạt bên cánh phải, trung vệ Richard Dunne bật cao đánh đầu vào góc xa nhưng bóng không nguy hiểm do đó thủ môn Pletikosa dễ dàng tóm gọn.

Phút 64, Robbie Kean nhận bóng ở vòng cấm địa trong tư thế quay lưng. Trung vệ Schildenfeld có tác động làm cho Keane ngã. Các cầu thủ Ireland vẫy tay xin 11m nhưng trọng tài không chỉ tay vào chấm phạt đền.

Sĩ Huyên bình luận: Perisic treo bóng bổng từ cánh trái vào. Mandzukic bật cao đánh đầu đưa bóng ngược ra cột dọc bên trái. Bóng dội cột bật ra trúng vào đầu thủ môn Given đi luôn vào lưới. Một bàn thắng hy hữu, nhưng công bằng mà nói thì việc gây sức ép dữ dội đã giúp cho Croatia gia tăng khoảng cách biệt lên hai bàn. Hai lần bị thủng lưới bởi những quả lật cánh cho thấy hàng thủ của Ireland có vấn đề trong việc tranh chấp ở tầm cao.

Phút 54, Ireland có 2 sự thay đổi người liên tiếp. Walters vào sân thay Doyle Còn Cox vào sân thay McGeady.

Phút 53, Trọng tài rút thẻ vàng cho Modric vì lỗi với Whelan.

Phút 49, Đón đường tạt bên cánh trái của Perisic, Mandzukic đánh đầu chéo góc đưa bóng bật cột dọc rồi dội vào đầu Shay Given đi vào lưới.

Trận đấu giữa CH Ireland và Croatia ở bảng C đã bắt đầu. CH Ireland ra sân với trang phục áo xanh lá cây quần trắng, còn Croatia ra sân với trang phục xanh đậm. Ở hiệp 1 Croatia là đội giao bóng trước.

Đội hình ra sân của hai đội:

CH Ireland: 1-Shay Given, 4-John O´Shea, 5-Richard Dunne, 2-Sean St. Ledger, 3-Stephen Ward, Aiden McGeady, 6-Glenn Whelan, 8-Keith Andrews, 11-Damien Duff, 9-Kevin Doyle, 10-Robbie Keane

Croatia: 1-Stipe Pletikosa, 11-Darijo Srna, 13-Gordon Schildenfeld, 5-Vedran Corluka, 2-Ivan Strinic, 8-Ognjen Vukojevic, 7-Ivan Rakitic, 10-Luka Modric, 20-Ivan Perisic, 17-Mario Mandzukic, 9-Nikica Jelavic

TTO

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất