Bé đười ươi đáng thương này thuộc giống cái, được 2 năm tuổi và được đặt tên là Helen. Mẹ của Helen đã bị bọn đốn gỗ “làm thịt”. Helen cũng đã bị đánh đập và bỏ đói một cách tàn nhẫn. Helen có thể đã phải chịu chung số phận như mẹ nó hoặc bị bán cho một gia đình giàu có nếu như bé không được giải cứu kịp thời.
Hiện Helen đang được chăm sóc chu đáo tại Trung tâm Cứu hộ động vật quốc tế (IAR), gần thành phố Ketapang, tỉnh Tây Kalimantan, đảo Borneo thuộc Indonesia. IAR là một tổ chức từ thiện của Anh, có trụ sở chính tại thị trấn Uckfield, hạt East Sussex, miền nam nước Anh.
Hi vọng Helen sẽ được thả trở lại môi trường sống tự nhiên. Hiện nay, môi trường sống của loài đười ươi tại đảo Borneo đang bị đe dọa do những cánh rừng nhiệt đới nơi đây bị phá hủy để phát triển những đồn điền cọ dầu.
![]() |
Cảnh sát lâm nghiệp tìm thấy bé đười ươi bị treo trên một cái sào - Ảnh: Kate Jackson |
![]() |
Bé đười ươi nằm thoi thóp sắp chết nhưng rất may mắn được giải cứu kịp thời - Ảnh: Kate Jackson |
![]() |
Bé dần hổi phục sức khỏe tại IAR - Ảnh: Kate Jackson |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận