16/03/2020 11:16 GMT+7

Ighalo đang 'sống trong mơ' cùng Manchester United

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Có thể còn quá sớm để nhận định Ighalo là hợp đồng thành công của M.U. Nhưng với những gì đã thể hiện, tiền đạo người Nigeria đang trải qua những ngày tháng trong mơ.

Ighalo đang sống trong mơ cùng Manchester United - Ảnh 1.

Odion Ighalo - ngôi sao chăm chỉ và nhân hậu của Manchester United - Ảnh: Reuters

Tiền đạo 30 tuổi Odion Ighalo tỏa sáng giúp Manchester United (M.U) đánh bại Lask Linz 5-0 trên sân khách Raiffeisen Arena ở lượt đi vòng 16 đội Europa League. Đây là trận đấu mà Ighalo đã ghi bàn thắng mở tỉ số phút 28, và trong phần lớn thời gian còn lại anh hoạt động năng nổ giúp lối đá tấn công của M.U lợi hại hơn.

Ighola đã rời Shanghai Greenland Shenhua (Trung Quốc) để gia nhập "Quỷ đỏ" với hợp đồng cho mượn đến hết mùa.

Ighalo kể rằng M.U là đội bóng mà anh yêu mến từ thuở nhỏ. Lúc trước ở Nigeria nhà rất nghèo, Ighalo thường cùng các bạn trong xóm nghe bình luận các trận đấu bóng đá của M.U qua đài phát thanh địa phương. Đôi khi họ sẽ đến các trung tâm để xem truyền hình trực tiếp nhưng phải trả tiền vé vào cổng.

Nhưng do nhà quá nghèo, Ighalo không có tiền mua vé vào xem mà phải tranh thủ lúc đông người để "lẻn vào" hoặc phải nhịn ăn cả ngày dành tiền đi ủng hộ đội bóng mình yêu mến. 

Ighalo nói với BBC: "Khi không có tiền, bạn chỉ có thể đứng ở ngoài và nghe mọi người hét lên "Vào, vào rồi". Khi đó bạn sẽ đợi bên ngoài cho đến khi kết thúc trận đấu để biết được kết quả và về nhà với hạnh phúc".

Chính tình yêu với M.U là động lực giúp Ighalo bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp. Không có tài năng thiên bẩm như Messi, Ronaldo, Mbappe... để sớm tỏa sáng được thế giới biết đến, bù lại Ighalo cần cù, luôn cố gắng tập luyện và hoàn thiện bản thân. Điều này đã giúp Ighalo từng bước vươn lên từ các đội bóng nhỏ như Julius Berger, Lyn đến các đội bóng bậc trung như Udinese, Granada, Watford và giờ là M.U.

Không chỉ chăm chỉ, Ighalo còn nổi tiếng về nhân hậu. Theo tiết lộ của báo chí Anh, Ighalo đang nhận mức lương rất cao 300.000 bảng Anh mỗi tuần ở M.U. Nhưng anh không dùng số tiền này cho riêng mình mà gửi về cho gia đình, và dành phần lớn ủng hộ cho trại trẻ mồ côi tại quê nhà Nigeria. 

Trước đó anh cũng đã bỏ ra 1 triệu bảng để xây dựng trung tâm hỗ trợ trẻ mồ côi, có thể nuôi sống từ 30-40 đứa trẻ có phòng riêng dành cho bé trai và bé gái.

Ighalo nói: "Tôi sinh ra rồi lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn. Nên tôi hiểu và luôn hứa với chính mình rằng tôi sẽ quay trở lại giúp đỡ mọi người nếu tôi trở nên giàu có. Bố mẹ tôi cũng từng đối mặt với nhiều thử thách trong cuộc sống. Những đứa bé mồ côi rất tội nghiệp. Tôi phải giúp đỡ chúng sau khi cuộc sống đã cho tôi đặc quyền và điều kiện để làm điều đó...".

Ighalo tỏa sáng giúp Manchester United đặt một chân vào tứ kết Ighalo tỏa sáng giúp Manchester United đặt một chân vào tứ kết

TTO - Rạng sáng 13-3, tiền đạo 30 tuổi Odion Ighalo đã có màn trình diễn ấn tượng giúp Manchester United đánh bại Lask Linz 5-0 trên sân khách Raiffeisen Arena ở lượt đi vòng 16 đội Europa League.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên