Các cầu thủ Milan đã tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng tiếc cho Milan khi thủ môn Muslera đã chơi một trận đấu xuất thần và thần may mắn thì lại nghiêng về thủ đô Rome.
Ở trận đấu này, HLV Allegri tiếp tục công cuộc thay máu tại AC Milan khi tung ra sân hàng tiền vệ ba người trẻ trung và lạ lẫm: Thiago Silva từ vị trí trung vệ được đôn lên, còn lại hai vị trí thuộc về Emanuelson và Flamini.
Hàng tiền vệ này đã chơi khá tốt và với việc vẫn còn phương án sử dụng Kevin Prince Boateng, HLV Allegri có thể hoàn toàn yên tâm về độ dày trong đội hình của Milan.
![]() |
Ibrahimovic và Cassano thất vọng sau khi kết thúc trận đấu - Ảnh: Getty Images |
Cơ hội đầu tiên đến với AC Milan ở phút 20 khi Flamini trống trải ở ngay trung lộ nhưng cú sút bằng má ngoài chân phải của anh đi chệch khung gỗ trong gang tấc. Tiếp theo, đến phút 30, từ đường tạt bóng của Thiago Silva, Ibrahimovic có pha bay người xử lý khéo léo; pha bóng rất đẹp nhưng bàn thắng không có.
Đáng tiếc nhất trong hiệp một phải kể đến pha bóng của Emanuelson ở phút 33 khi anh sút bóng đi vọt xà rất xa ở cự ly 12m trong tư thế rất trống trải. Trước đó chính Ibrahimovic đã có pha di chuyển dạt ra cánh, kéo dãn hàng phòng ngự Lazio trước khi căng ngang vào giữa.
Pha bóng kém may mắn nhất của Milan diễn ra ở phút 51. Pato cướp bóng rồi chuyền cho Ibra để cầu thủ này dẫn bóng tém vào trung lộ trước khi tung cú sút đánh bại thủ môn Muslera. Tuy nhiên bóng lại bật cột dọc, dội vào cột dọc còn lại rồi dễ dàng bị thủ môn Muslera tóm gọn.
![]() |
Một pha tranh bóng trong trận - Ảnh: Getty Images |
Không nao núng sao pha bóng quá kém may mắn, Milan tiếp tục tràn lên tấn công. Đến phút 63, HLV Allegri tung Cassano vào sân thay Pato. Sự mới lạ của Cassano trên hàng tấn công cũng không thể có bàn thắng cho Milan.
Sau trận đấu, HLV Massimiliano Allegri của AC Milan nói: "Chúng tôi đã dồn ép trong hiệp một, Lazio phòng thủ tốt nhưng họ không có bất cứ pha tấn công nào ra hồn. Chúng tôi đã có nhiều pha bóng nguy hiểm, đặc biệt là cú sút dội cột của Ibra. Các cầu thủ đã chơi một trận đấu tốt và xứng đáng thắng trận. Nhưng đó là bóng đá. Tuy nhiên, điều đáng mừng đến từ việc đây là trận thứ ba liên tiếp chúng tôi không bị thủng lưới".
![]() |
Thủ môn Muslera đã có trận đấu xuất sắc đem về một điểm cho Lazio - Ảnh: AP |
Ngược lại, HLV Edy Reja của Lazio lại rất vui mừng với một điểm giành được: "Chúng tôi biết rằng để có một điểm trước Milan, Lazio cần phải có may mắn. Do không có đội hình mạnh nhất nên chúng tôi chọn lối đá phòng ngự và đã làm tốt điều này".
Với kết quả này, Milan vẫn dẫn đầu Serie A, tạm hơn Napoli năm điểm. Và khoảng cách này hoàn toàn có thể bị thu hẹp khi tối nay Napoli gặp Chievo. Với Lazio, họ vẫn tạm kém Milan bảy điểm nhưng có thể mất vị trí thứ ba vào tay AS Roma hoặc Inter Milan.
Không chỉ bị hòa kém may mắn, AC Milan còn gặp xui cả hai trung vệ của họ đều dính chấn thương. Phút 45 cầu thủ vừa mới đến từ Juventus Nicolas Legrottaglie vào sân thay Bonera sau pha va chậm và đến phút 84 tới lượt anh bị đau và được cán khỏi sân.
Như vậy phương án đôn Thiago Silva lên đá tiền vệ của HLV Allegri có thể bị phá sản vì buộc phải trả cầu thủ người Brazil về hàng hậu vệ trong tình thế quá thiếu trung vệ. Đây là tin không vui vì Silva hay phạm các sai lầm chết người.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận