● Cụ thể cái khó ấy như thế nào?
- (Đăm chiêu) Tui hổng biết nói sao nữa. Nhưng đừng để khán giả khi xem mình điên thì lại phì cười là chắc được rồi. Trong bộ phim Người chồng điên, tui còn phải có hai kiểu điên. Lúc điên thật, lúc lại điên giả, lộn tùng phèo. Lúc đầu, tui (vai Minh Quang) bị vợ phản bội nên bị điên thật. Sau đó, khi hết bệnh, lại giả bộ điên để tìm ra sự thật… Còn trong phim Ảo vọng, khán giả chỉ gặp tui điên trong khoảng hai tập cuối nên không bị áp lực lắm. Còn một cái khó nữa đó là tui phải làm sao diễn điên trong Người chồng điên phải khác điên trong Ảo vọng.
● Coi bộ khó à nghen? Bởi trông Huỳnh Đông đâu có giống người “dễ điên”
- Đúng là khó thật. Vì thế khi diễn tui cố gắng tập trung “điên” ở vào những điểm “đắt” nhất như ánh mắt , cử chỉ… Tui có thói quen hay xem phim nước ngoài, từ đó học hỏi kinh nghiệm diễn xuất. Mỗi ngày học một chút, khi nào cần thì moi ra. Ví dụ như để có kinh nghiệm điên thì tui coi phim như I am Sam… chẳng hạn.
Tuổi Trẻ Cười số 507 ra ngày 15/9/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận