Một sự cố hy hữu về trọng tài đã khiến trận đấu nghiệp dư tại Đức bị hủy - Ảnh: REUTERS
Theo báo Sportbible, vụ việc xảy ra ở trận đấu giữa hai đội Taxi Duisburg và SV Rot-Weiss Mulheim tại Kreisliga, giải đấu hạng 8 của bóng đá Đức cuối tuần trước.
Người được giao nhiệm vụ trọng tài là ông Stefan Kahler. Như thường lệ, ông vẫn tuân theo các quy định để có thể tiến hành trận đấu. Trong đó bao gồm việc đi vòng quanh và kiểm tra sân bãi. Lúc này, cầu thủ hai đội cũng đang khởi động.
Nhưng điều xảy ra tiếp theo khiến mọi người cảm thấy sốc. Các báo cáo trận đấu tường thuật lại việc con trai của một cầu thủ Taxi Duisburg không rõ vì sao lại có mặt trên sân ở thời điểm đó.
Bất thình lình, cậu bé lao tới vị trí của trọng tài Stefan Kahler và cắn thật mạnh vào "của quý" của ông này. Đau đớn vì hành động bất ngờ đó, trọng tài này đã không thể làm nhiệm vụ. Và điều này buộc trận đấu phải hủy bỏ.
Trong báo cáo, ông Kahler tường thuật rằng: "Khi tôi đang kiểm tra các cầu thủ Taxi Duisburg, một cậu bé cũng đang có mặt trên sân để khởi động. Cậu bé tiến gần đến tôi rồi bất ngờ cắn vào tinh hoàn trái của tôi. Tôi hoàn toàn bất ngờ về điều này. Tôi đã không thể bắt đầu trận đấu vì cảm thấy quá đau".
Màn so tài giữa Taxi Duisburg và SV Rot-Weiss Mulheim được dời lại vào một thời điểm mới. Trong khi đó, báo chí Đức vẫn chưa nắm được thông tin về tình trạng sức khỏe của trọng tài Stefan Kahler sau khi bị cắn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận