11/09/2012 08:51 GMT+7

Huy Hoàng chưa hề thăm hỏi nạn nhân

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TT - Trưa 10-9, chúng tôi đã gặp chị Lê Thị Hằng (41 tuổi, giáo viên Trường THCS xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa)- nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông do cầu thủ Huy Hoàng gây ra chiều 7-9 tại đường Bà Triệu, TP Thanh Hóa.

TT - Trưa 10-9, chúng tôi đã gặp chị Lê Thị Hằng (41 tuổi, giáo viên Trường THCS xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa)- nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông do cầu thủ Huy Hoàng gây ra chiều 7-9 tại đường Bà Triệu, TP Thanh Hóa.

Còn đau nhức chân, tay, đầu sau vụ tai nạn nhưng chị Hằng vẫn kể lại vụ việc trong nỗi bức xúc: khoảng 16g chiều 7-9, chị đang trên đường từ trường về nhà bằng xe máy. Đến đường Bà Triệu (TP Thanh Hóa) đoạn qua bến xe khách phía Bắc, chị Hằng bỗng thấy có một chiếc ôtô chạy nhanh, lạng lách, vượt bên phải xe máy của chị, rồi va quẹt mạnh vào xe máy, khiến chị và xe máy ngã bị kéo lê một đoạn dài trên đường. Lúc đó chị Hằng chỉ kịp kêu lên: “Ớ, sao lại đi như thế này nhỉ?”. Sau khi gây tai nạn, chiếc ôtô bỏ chạy khỏi hiện trường, cho đến khi người dân và cảnh sát giao thông yêu cầu tài xế cho xe dừng lại.

May mà tôi còn sống

Chưa có thông tin chính thức từ công an

Theo lời hẹn là ngày thứ hai sẽ thông tin chi tiết vụ tai nạn giao thông do Huy Hoàng gây ra, sáng 10-9 chúng tôi đến trụ sở Công an TP Thanh Hóa tìm gặp lãnh đạo. Tuy nhiên đến cuối giờ sáng 10-9, chúng tôi vẫn không gặp được vị lãnh đạo nào của Công an TP Thanh Hóa do trưởng Công an TP đang đi tập huấn, còn phó trưởng Công an TP phụ trách mảng cảnh sát giao thông đi họp. Mọi thông tin từ phía Công an TP Thanh Hóa về vụ Huy Hoàng gây tai nạn giao thông vẫn chưa được đơn vị này cung cấp.

Chị Hằng cho biết thêm: “Khi chiếc ôtô va quẹt vào xe máy tôi tưởng mình không qua khỏi vì nhìn thấy đằng trước xe mình có một xe khách đang lưu thông. Nếu chiếc xe và tôi bị kéo lê thêm một đoạn nữa trên đường thì tôi đã va tiếp vào chiếc xe khách. May mà tôi còn sống sót... Ngay sau vụ tai nạn, một cảnh sát giao thông đến hiện trường hỏi tôi có bị sao không. Xe nào gây tai nạn cho tôi? Sau đó, cảnh sát giao thông đưa chiếc xe máy của tôi về trụ sở công an, đến nay tôi cũng chưa biết chiếc xe máy bị hư hỏng thế nào. Gia đình tôi bức xúc nhất là cho đến trưa 10-9, người gây tai nạn cho tôi (sau này tôi mới biết là cầu thủ Huy Hoàng) vẫn chưa đến thăm tôi, điện thoại động viên lấy một lời. Mấy hôm nay có một số tờ báo nói Huy Hoàng đã thương lượng, thỏa thuận với gia đình tôi để giải quyết vụ tai nạn là không chính xác...”.

Anh Lê Huy Thành - chồng chị Hằng - cho biết: “Lúc hơn 16g chiều 7-9, nhận được thông tin vợ bị tai nạn giao thông, tôi chạy ra ngay hiện trường. Tại đây, tôi thấy rất đông người dân và cảnh sát giao thông đang vây quanh một chiếc ôtô. Tôi dừng lại, nhìn vào xe thấy một người đàn ông mặc bộ quần áo cầu thủ màu đỏ. Người đàn ông trong xe mắt nhắm nghiền, tay chân múa may quay cuồng. Người dân nói với tôi đó là chiếc xe gây tai nạn. Sau đó, tôi chạy xe đến chỗ vợ nằm (cách ôtô bị dừng không xa) rồi đưa vợ tôi đi bệnh viện...”.

Chưa có một lời hỏi thăm

Theo lời kể của anh Thành, khoảng 21g ngày 7-9, khi chị Hằng đang nằm tại khoa ngoại chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, một người xưng là Hùng, cùng ba người nữa ở đội Sông Lam Nghệ An xin được thăm hỏi, chia sẻ với chị Hằng. Đến trưa 8-9, người tên Hùng có điện thoại cho anh Thành xin phép để Huy Hoàng được đến thăm chị Hằng. Người này hỏi gia đình, Huy Hoàng đến thăm chị Hằng ở đâu được. Gia đình trả lời chị Hằng đang nằm viện thì Huy Hoàng cứ đến bệnh viện mà thăm.

Khoảng 15g ngày 8-9, ông Hùng cùng ba người nữa đến bệnh viện thăm chị Hằng nhưng không có Huy Hoàng đến cùng. Ông Hùng xin lỗi và mong gia đình hết sức thông cảm vì Huy Hoàng chưa đến thăm chị Hằng được. Khi nào chị Hằng ra viện, Huy Hoàng sẽ đến thăm sau. Các thành viên của đội Sông Lam Nghệ An đến thăm chị Hằng có đưa cho gia đình một chiếc phong bì (theo anh Thành cho biết thì chỉ một vài triệu đồng) nói là quà thăm hỏi của đội bóng.

Chị Hằng nói: “Nếu không đến thăm tôi được, ít ra Huy Hoàng cũng phải điện thoại hỏi thăm sức khỏe của tôi thế nào. Gia đình tôi rất thoải mái, không gây khó khăn gì cho người gây tai nạn. Hiện tôi điều trị tại bệnh viện vì bị rạn xương đùi. Sau khi sức khỏe trở lại bình thường, gia đình tôi sẽ phối hợp với cơ quan chức năng và người gây tai nạn giải quyết vụ việc. Hai hôm nay tôi thấy đau đầu quá nên sáng 10-9 phải đi chụp CT đầu để yên tâm”.

Sáng 10-9, bác sĩ Mai Văn Bảy - phó trưởng khoa ngoại chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa - người tiếp nhận bệnh nhân Hằng - cho biết: “Chị Hằng nhập viện khoa ngoại chấn thương lúc 20g ngày 7-9 trong tình trạng sây sát da vùng cẳng tay phải, sưng đau vùng đùi phải. Sau khi nhập viện, các bác sĩ đã khám, đưa bệnh nhân Hằng đi chụp X-quang xương đùi phải. Đến sáng 10-9, bệnh viện đưa chị Hằng đi chụp CT đầu theo yêu cầu của gia đình. Hiện chị vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa”.

HÀ ĐỒNG

Chính xác hơn chỉ là 47 giây như hầu hết các clip được đăng tải trên YouTube, thời lượng ghi lại những hình ảnh mà thủ quân một thời của đội tuyển VN Nguyễn Huy Hoàng đã gây ám ảnh nặng nề cho tôi suốt mấy ngày qua.

Từ lúc đọc những dòng tin đầu tiên cho đến khi xem đoạn clip như múa “kìa con bướm vàng” của Huy Hoàng, mức độ kinh ngạc cũng như nỗi ám ảnh cứ lớn dần trong tôi. Bản chất những hình ảnh múa may của Huy Hoàng lẽ ra đã quá đủ để tất cả những ai ghé mắt qua xem, dù có là CĐV bóng đá hay không phải rụng rời chân tay.

Không cần phải vì chiếc áo “cờ đỏ ngôi sao vàng” trên ngực, lẽ ra Huy Hoàng đã phải lên tiếng xin lỗi dư luận ngay sau khi “tỉnh giấc”. Cũng không cần phải vì “phê thuốc” hay “say rượu” khi lái xe, tông người và bỏ chạy - vì cả hai đều giống nhau về hành vi và mức độ nguy hiểm cho tính mạng người khác - Huy Hoàng cũng đã phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ, xin lỗi các em nhỏ đã coi mình là thần tượng vì hành vi quái đản và xem thường pháp luật của mình. Đằng này...

HLV Nguyễn Hữu Thắng - một tượng đài khác của bóng đá VN và Nghệ An - đã nhanh nhảu khẳng định trên các phương tiện truyền thông: “Huy Hoàng không phê thuốc, chỉ say rượu” khi sự cố mới xảy ra và Huy Hoàng “chưa tỉnh rượu”. Vì muốn bảo vệ cho cầu thủ của mình, anh Thắng có biết anh đã làm thất vọng bao nhiêu người ngưỡng mộ mình?

Với bản thân Huy Hoàng, đương sự cũng thể hiện ý thức xã hội cộng đồng rất kém khi nói mình “say rượu khi lái xe” chứ không phải phê thuốc. Như thể giết người bằng dao nhẹ tội hơn giết người bằng súng. Đau đớn cho xã hội là chỗ đó.

Trước khi phẫn nộ tôi cũng đã có những giây phút đau thắt lòng khi phải chứng kiến những hành vi kỳ lạ của một người từng là thủ quân đội tuyển VN. Có lẽ, nếu phải dũng cảm đứng ra một lần đối diện với sự thật để vớt vát phần nào những gì đã mất, âu đó cũng là việc Huy Hoàng nên làm.

LÝ CHÁNH

 Bài kiểm tra đầu tiên của HLV Phan Thanh Hùng

Đội hình dự kiến của đội tuyển VN

Đội tuyển VN sẽ chơi với đội hình 4-2-3-1. Thủ môn: Tấn Trường. Hậu vệ trái: Đình Đồng, trung vệ: Minh Đức - Gia Từ, hậu vệ phải: Văn Phong. Cặp tiền vệ trung tâm: Nguyên Sa - Thanh Hưng, tiền vệ phải: Trọng Hoàng, tiền vệ trái: Quốc Anh. Tấn Tài chơi vị trí tiền vệ công phía sau tiền đạo Công Vinh.

19g45 tối nay 11-9 (giờ VN), đội tuyển VN gặp Malaysia trong trận giao hữu trên sân Shah Alam.

Trước trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng cho biết sẽ ưu tiên thử nghiệm các cầu thủ mới nhằm tìm ra đội hình tối ưu cho chiến dịch AFF Suzuki Cup 2012. Cụ thể, trung vệ Gia Từ sẽ đá cặp với trung vệ đội trưởng Minh Đức ở hàng thủ. Còn Nguyên Sa sẽ đá vị trí mà Tài Em để lại. Ông Hùng nói: “Chúng tôi đang gặp khó khăn ở hàng thủ khi nhiều trụ cột bị chấn thương không thể lên tuyển. Do đó, tôi muốn kiểm tra khả năng của Gia Từ. Còn với Nguyên Sa, tôi muốn trao cơ hội cho anh nhằm có thể giúp đội tuyển VN tìm được một tiền vệ tổ chức tốt nhất”.

Về phía tuyển Malaysia HLV Rajagobal đã cho gọi rất nhiều hảo thủ như đội trưởng Safiq Rahim, thủ môn Khairul Fahmi, tiền đạo Safee Salim, hậu vệ Aidil Zafuan. Giới truyền thông Malaysia cho rằng HLV Rajagobal sẽ chú trọng thử nghiệm những cầu thủ trẻ trong trận giao hữu với tuyển VN. Cụ thể, trong bản danh sách 25 tuyển thủ Malaysia, có bốn tân binh gồm tiền vệ công Gary Robbat, thủ môn Zamir Selamat (Johor), tiền vệ cánh Christie Jayaseelan (ATM) và tiền vệ trung tâm Abdul Shukor Jusoh (Terengganu). Trong đó, cầu thủ 20 tuổi Gary Robbat được xem là nhân tố triển vọng của bóng đá Malaysia.

N.KHÔI

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên