05/12/2012 07:15 GMT+7

Hữu Châu thích tụng kinh

CÁ ĐỦ MÀU
CÁ ĐỦ MÀU

TTC - NSƯT Hữu Châu là cây hài nổi tiếng trong làng kịch nhưng cũng là nghệ sĩ đóng những vai sâu sắc, nghiêm túc như Nguyễn Trãi (Bí mật vườn Lệ Chi), Quốc công (Vua thánh triều Lê)…

LKRJR3GG.jpgPhóng to

NSƯT Hữu Châu vai Nguyễn Trãi trong vở Bí mật vườn Lệ Chi - Ảnh: H.K.

Anh là cháu nội bà bầu Thơ lừng lẫy và là cháu ruột của NSƯT Thanh Nga, NSƯT Bảo Quốc. Một truyền thống gia đình và một sự nghiệp cá nhân cỡ đó, nhưng không làm anh kiêu căng, trái lại anh sống rất giản dị và khép mình vào một niềm hạnh phúc tâm linh dễ chịu.

Hữu Châu nói: “Mỗi ngày trước khi đi diễn kịch, tôi ăn uống, tắm rửa sạch sẽ, rồi ngồi trước bàn thờ tụng Chú Đại Bi của Phật giáo, hoặc Chú Chuẩn Đề. Bữa nào gấp thì tụng 3 biến, còn bữa nào thư thả thì tụng 7 biến. Không tụng, thấy áy náy trong lòng như thiếu thiếu cái gì đó, như chưa làm xong trách nhiệm gì đó. Tụng Chú xong, thấy người nhẹ nhàng, leo lên xe đi hát rất khỏe. Nếu rảnh nữa thì tôi tụng kinh. Mỗi tháng tôi ăn chay 2 ngày hoặc 4 ngày. Tôi chủ trương sống không bon chen, chỉ tận lực, hết lòng thôi, còn mọi sự đã có nhân quả “lo” rồi. Mình sống tử tế, đâu có lẽ mình gặt trái đắng. Niềm vui lớn nhất thật ra không hẳn trong sự nghiệp đâu, mà ở gia đình hạnh phúc. Cả nhà tôi từ mẹ tới anh em, cháu chắt đều hòa thuận, chia sẻ. Đó là thứ quả ngọt nhất trong đời tôi”.

Chú Đại Bi, lạ thay, lại là “bài tập” của anh Tuấn chuyên viên lồng tiếng cho nhiều hãng phim hiện nay. Anh nói: “Khi tôi mới vô nghề, tôi đã chọn bài Chú này để luyện giọng, vì nó chứa hàng trăm chữ Phạn rất khó, bắt buộc phải đọc rõ ràng, chính xác. Đọc được rồi thấy thích lắm”.

Ngựa mà cũng có…

UZTNffjW.jpgPhóng to

Bộ phim lịch sử Bình Tây đại nguyên soái có cảnh quay ông Trương Cầm, cha của Trương Định, chỉ huy anh em nghĩa quân tập đánh võ và tập trận với ngựa. Để phục vụ cho cảnh quay này, đoàn phim đã mướn 5 con ngựa. Đến khi quay, hai nghĩa quân cầm mác, dao cỡi trên ngựa lao vào nhau, đạo diễn nhìn vào màn hình hô: “diễn!”. Hai con ngựa chạy phăng phăng tới… khi còn cách nhau vài bước chân, một con bỗng xìu xuống, quay đầu bỏ chạy.

Cảnh quay đi quay lại ba lần mà vẫn không cải thiện được tình hình. Sau khi quan sát, người chăm sóc ngựa mới nói với đạo diễn: “Có lẽ thấy ngựa kia bự và đẹp mã quá nên nó nhát, không dám lại gần. Phải có thêm thời gian để hai con ngựa làm thân với nhau”. Thế là đoàn phim lại phải tốn thêm một thời gian để ngựa diễn viên làm quen nhau. Anh em trong đoàn đùa: “Ngựa mà cũng có… vai vế”.

KqIS45zn.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 467 ra ngày 1/12/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

CÁ ĐỦ MÀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên