Hữu Châu: Mang ơn những ông già

CHIM CÂU thực hiện
CHIM CÂU thực hiện

TTC - Nghệ sĩ Hữu Châu vào vai Nguyễn Trãi đầy chính khí, nhân nghĩa trong Bí mật vườn lệ chi ở nhà hát Bến Thành, sau đó anh lại đóng vai viên quan quốc cửu đầy tà khí, bá đạo trong Vua thánh triều Lê cũng tại đây, mà vai diễn nào Hữu Châu cũng đều đóng thật đạt. Thật là một sự thú vị để hỏi Hữu Châu về sự trái ngược này.

Khách mời:

nhSBNV2I.jpgPhóng to

Ảnh: Hòa Bình

Anh Hữu Châu à, anh là nghệ sĩ chuyên trị đóng vai già từ lúc anh còn rất trẻ. Vậy anh có hài lòng với những vai già hoài không? Anh có buồn phiền khi phải làm người già trên sân khấu?

- Không những tôi hài lòng khi chuyên đóng vai già mà còn mang ơn mấy vai ông già đó nữa. Nhờ ai mà giờ này tôi được nhà báo tìm đến phỏng vấn? Cơm ăn, áo mặc, xe cộ đi lại, tiền thuốc thang bệnh hoạn, tiền đi nhậu, đi chơi… từ đâu ra? Là mấy ông già đó cho tôi. Mấy ổng cho tôi cả sự thương yêu của khán giả nữa. Ðóng vai già còn sướng một cái nữa là rất nhiều khán giả gặp tôi ngoài đời khen Hữu Châu trẻ quá. Vậy có phải là vui lắm không…

Anh ấn tượng nhất với vai già nào? Anh kể kỷ niệm về vai đó cho bà con nghe với.

- Vai già hồi tôi còn trẻ, được khán giả biết đến tên tuổi là vai Lỗ Quí trong Lôi Vũ của Kịch 5B. Tôi đóng vai đó xong, một lần vào chơi ở Cung văn hóa Lao động, gặp một bác lớn tuổi đi sinh hoạt văn nghệ. Bác nhận ra tôi, nắm tay lại hỏi han, gọi tôi là Lỗ Quí và móc tiền ra nhét vào tay cho tôi. Lúc đó không hiểu sao tôi lại rất bối rối, mắc cỡ, lẫn ngượng ngùng, sợ sệt... nên nhét trả tiền lại vào tay bác, xin lỗi rồi bỏ chạy mất. Bác ấy nói với theo là: "Con nhận hay không nhận thì nói một tiếng chứ đừng cư xử như Lỗ Quí nha". Câu nói này khiến tôi áy náy đến bây giờ. Lúc đó lẽ ra tôi phải cảm ơn tử tế, lịch sự từ chối cho khéo léo nếu không nhận tiền. Qua đây tôi gửi lời xin lỗi đến bác khán giả đó.

Tướng tá rất cao ráo, phong độ, có bao giờ anh đóng vai kép đẹp chưa? Anh có thích đóng vai kép đẹp không?

- Hình như chỉ có trên sân khấu Kịch Kim Cương là tôi được đóng vai kép đẹp như bác sĩ Huy trong Nhân danh công lý, vai Sang khi lớn trong Lá sầu riêng… Còn lại, ở các sân khấu khác như 5B, sân khấu kịch của nhà hát Hòa Bình…, ở đâu tôi cũng bị giao vai già, nếu được giao vai trẻ thì cũng là kép hài, kép lẳng, kép độc, chứ tuyệt không có vai kép đẹp. Hì hì, tôi cũng không thích đóng vai kép đẹp vì tôi biết mình không đẹp…

W0zk07QE.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 459 ra ngày 01/09/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

CHIM CÂU thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất