![]() |
* Nghe nói là anh khoái… đi xe buýt? Anh thường đi tuyến nào?
- Đi tuyến… Suối Tiên. Thì cũng đi thử cho biết. Có buổi tập kịch xong, tui kêu một ông hóa trang nữa, rồi hai thầy trò lên tuyến xe buýt từ sàn tập đến… Suối Tiên. Hết bến. Vậy là bắt xe buýt từ Suối Tiên trở về lại… chỗ tập. Vậy đó. Nhưng vừa ló đầu lên xe là bị chửi.
* Trời, ai “dám” chửi Hữu Châu?
- Thì cái ông soát vé! Tại… cái giò tui dài quá (vẻ mặt đầy tự hào), lên xe dài ngoẵng ra, ông soát vé đi ngang qua trừng mắt: “Xếp giò vô cha nội”. Ông hóa trang ổng xúi: “Anh gỡ khẩu trang ra đi để người ta thấy mặt biết anh là Hữu Châu người ta không cự”. Tui nói tui không có tháo cái khẩu trang ra, nhưng tui… xếp cái giò dài của tui lại. Có được hông?
* Nghe nói dạo này anh cũng “chịu khó” đi phim nữa?
- Ừm, trước thì ít chịu, nhưng bây giờ thì… chịu đi rồi. Đi dọc dọc các tỉnh miền Tây, chủ yếu là thăm lại những nơi mà ông bà mình của gánh Thanh Minh – Thanh Nga từng đi diễn hồi xưa. Bồi hồi lắm. Ôn lại kỷ niệm cũ mà. Còn nếu không đi phim thì tranh thủ quảy ba lô, đi du lịch Huế, Hội An, Đà Nẵng… tìm lại những nhà hát mà ngày xưa ông bà từng hát. Có nhà hát ở Huế tui bước vô, nhớ lại trên cái sàn gỗ đó có một cái lỗ. Đúng là cái lỗ đó bao nhiêu năm vẫn y nguyên. Còn ở Hội An thì đã thay đổi nhiều. Những bãi hát ngày xưa ông bà mình hát giờ không còn nữa. Tuổi này (ngũ tuần) mà chịu đi là vì vậy, đi để hồi tưởng. Cái này… chắc là do tuổi tác rồi.
Tuổi Trẻ Cười số 503 ra ngày 15/7/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận