<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Phóng to |
- Thầy có biết con hươu ăn gì mà cái sừng nó bổ và quí đến thế không?
Xiển đáp ngay:
- Nó ăn bèo Tây.
Các quan ăn lương Tây nên nghe Xiển nói thế thì động lòng, hạch lại:
- Ai bảo thầy thế?
Xiển trả lời:
- Tôi đọc trong Kinh Thi thấy câu “Ao ao lộc minh, thực đã chi binh” tức là con hươu kêu be be, ăn bèo ở ngoài đồng, vì thế mới biết.
Các quan vẫn chưa chịu, cãi lại:
- Thế sao người ta nuôi hươu, không thấy nó ăn bèo bao giờ?
Xiển thở dài:
- Xưa kia thánh hiền dạy thế, nhưng bây giờ bạ cái gì nó cũng ăn thì biết làm thế nào được.
Các quan biết Xiển chửi bọn mình theo Tây, đành đánh bài chuồn.
P.B.H
Tuổi Trẻ Cười số 427 (01-05-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận