Hương xuân 17

LÊ NGUYỄN HỒNG NHI(Lớp 11A14 THPT Vĩnh Bình, Gò Công Tây, Tiền giang)
LÊ NGUYỄN HỒNG NHI(Lớp 11A14 THPT Vĩnh Bình, Gò Công Tây, Tiền giang)

AT - Đông đi. Xuân đến. Một năm mới sắp bắt đầu. Hôm qua, nó bóc lịch, thấy quyển lịch năm 2010 mỏng dần theo năm tháng. Chợt nghe ngòn ngọt hương xuân 17!...

Tuổi 17... Suối tóc đã buông dài hơn, mắt long lanh hơn và nụ cười như thắp nắng. Nó đọc được trong mắt cha những tia nhìn vui sướng. Nó cảm nhận rõ ràng niềm hạnh phúc trên gương mặt mẹ khi thấy nó khôn lớn từng ngày.

Chợt thấy xót xa khi nhìn những giọt mồ hôi ướt đầm lưng áo mẹ, những nếp nhăn hằn sâu trên trán cha; thương những trăn trở băn khoăn, những vất vả nhọc nhằn trong vòng xoay của cơn lốc kim tiền. Chợt thấy tự hào khi hình hài, dáng dấp của con ngày càng giống mẹ, giống cha. Con cảm ơn cha mẹ đã sinh thành ra con để con được làm con của cha mẹ!

Tuổi 17... Đã không còn tíu ta tíu tít chạy đi chúc tết họ hàng và cười toe khi đưa tay nhận phong bao lì xì đỏ thắm. Đã qua rồi cái thời nôn nao suốt đêm 30, cứ trông đến mai trời sáng, đơn giản vì mồng 1 tết sẽ được mặc quần áo mới, tha hồ ăn bánh mứt thơm lừng. Cái cảm giác khoác lên người bộ quần áo mới còn thơm mùi vải thích thú biết bao! Xúng xính trong bộ quần áo mới, nó phải cố giữ nếp áo, không nghịch dây bẩn. Cứ lính quýnh mãi không làm được gì, à không, phải nói là không dám - làm - gì mới đúng! Ừ, thì trẻ con mà!

Tuổi 17... Đã không còn sung sướng đến mức nhảy cẫng lên khi được theo mẹ đi chợ tết. Đã không còn hào hứng, hí hửng rủ mấy đứa trẻ hàng xóm đoán xem năm nay mình sẽ nhận được bao nhiêu tiền lì xì... Thế nhưng, mỗi khi nghe tiếng trống múa lân tưng bừng và những lời ca câu hát với giai điệu rộn rã của mùa xuân, nhìn cảnh nhà nhà, người người hồ hởi đi sắm tết, nó lại cảm thấy náo nức, trong lòng dậy lên bao cảm xúc tươi mới, nguyên sơ, trọn vẹn như ngày thơ bé...

Tuổi 17. Nó đã lớn. Nó hành động theo suy nghĩ của mình. Có thể chọn cách sống cho bản thân mình. Nó phải nhanh lên thôi, phải sống và tận hưởng những phút giây tươi đẹp của tuổi xuân. Thế nhưng, điều đó không đồng nghĩa với việc yêu cuồng sống vội hay đắm chìm trong những đam mê bồng bột của tuổi trẻ. Mà là sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Nếu kịp nói tiếng yêu thương, hãy nói. Nếu kịp làm điều gì đó có ý nghĩa, hãy làm. Đừng để thời gian trôi tuột qua kẽ tay rồi nuối tiếc những tháng ngày ngắn ngủi...

HuaYNrpd.jpgPhóng to

Áo TrắngXuân Tân Mão2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LÊ NGUYỄN HỒNG NHI(Lớp 11A14 THPT Vĩnh Bình, Gò Công Tây, Tiền giang)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất