
Hương Tràm trở lại trong MV với hình ảnh trưởng thành, nội dung gai góc và thông điệp đậm chất nữ quyền
Trước khi MV Ước anh nhiều nỗi buồn chính thức ra mắt, Hương Tràm từng "spoil" một phần ca khúc tại một đêm diễn, khiến khán giả tò mò và háo hức chờ ngày phát hành chính thức.
Đây là lần trở lại đường đua âm nhạc của nữ ca sĩ sau một thời gian vắng bóng, đánh dấu hình ảnh trưởng thành, nội dung gai góc và thông điệp đậm chất nữ quyền. Ca khúc do nhạc sĩ Hùng Quân chắp bút, thuộc thể loại pop ballad, dòng nhạc vốn là sở trường của Hương Tràm.
Tuy nhiên thay vì những bản tình ca chan chứa nước mắt và vị tha, Ước anh nhiều nỗi buồn thể hiện một Hương Tràm mới: từng trải, thẳng thắn và sẵn sàng đối diện với nỗi đau.
Hương Tràm 'nguyện cầu' cho kẻ phản bội?
Ngay từ những câu đầu "Mưa đã tan trăng treo đầu non / Cuộc tình này đã héo mòn", giai điệu mở ra không gian tĩnh lặng, phảng phất nỗi buồn sau một cuộc tình tan vỡ. Nhân vật "em" không còn níu giữ quá khứ, học cách để nỗi buồn trôi đi: "Thả từng điều muộn phiền vào ánh trăng / Gửi nguyện cầu cơn gió cuốn nỗi đau này đi, đi thật xa, lên trời cao".
Điệp khúc "Nguyện cầu cho anh không mang điều lành / Và cuộc tình với ai, mong manh chẳng thành" là điểm nhấn, cũng là điểm gây tranh luận. Thay vì chúc phúc cho người cũ, nhân vật nữ mong anh cũng phải nếm trải nỗi đau mà cô từng chịu.
Ca từ là lời khẳng định về công bằng cảm xúc: "Anh sẽ không có được một ai thật lòng như anh muốn / Vì người tệ như anh nên mang điều buồn".
MV Ước anh nhiều nỗi buồn
Một số khán giả bày tỏ sự hụt hẫng với lyrics và thông điệp: "Nhạc này nhạc trù ẻo người khác, tần số không hợp tai, hơi hụt hẫng. Nhạc này mang điều tiêu cực đến, là cầu nguyện dữ chưa, chắc vừa khấn vừa chửi người yêu cũ mới ra bài này".
Một số khác bình luận: "Lyrics sai lệch dữ vậy, có là người yêu cũ, chồng cũ sau chia tay vẫn mong người ta bình an, không phải gieo ác từ trong suy nghĩ vậy đâu trời".
Tuy nhiên cũng có người đồng cảm: "Không duyên với mấy bạn lịch sự thôi, chứ mấy đứa xứng đáng như lời bài hát thì đó là phước phần của cô gái đến sau". "Ôi đây là cảm xúc trong tình yêu thực sự là như vậy, có những yêu thương thù hận, có dằn vặt nhau là bình thường mà".

Trong MV, Trần Ngọc Vàng và Hương Tràm là cặp đôi yêu nhau hạnh phúc, nhưng đổ vỡ do người đàn ông "trao" cơ hội chen chân cho kẻ thứ ba bước vào mối tình này
Điểm sáng của bài hát nằm ở thông điệp: "Em đang tập yêu em nhiều hơn, từng đớn đau dạy mình lớn". Sau những đổ vỡ, người phụ nữ không còn gục ngã, mà biết cách tự chữa lành bằng việc yêu chính mình.
Cuối cùng, cô không khóc, cũng chẳng tha thứ. Chỉ nhẹ nhàng trả lại mọi điều từng nhận: "Muộn phiền người đã trao về em, sẽ trao về anh". Một lời kết đẹp mà đau, nơi người phụ nữ không cần trả thù, chỉ tin rằng thời gian rồi cũng sẽ khiến anh phải nếm trải "vị trí như là em", ai làm tổn thương người khác, cuối cùng cũng sẽ nếm trải điều đó.
Bài hát Ước anh nhiều nỗi buồn nhận được nhiều phản hồi tích cực lẫn tranh luận từ người nghe.
Một số khán giả khen ngợi giọng hát và chất lượng sản xuất: "Giọng chị này sinh ra để hát ballad, lâu lâu comeback cái chấn động tam giới thiệt chứ, tui nghe chục lần rồi vẫn chưa thấy dở chỗ nào hết".
"MV đầu tư quá xịn, màu đẹp, concept chỉn chu, xứng đáng 10 điểm nha!", "Giọng hát này không thể lẫn với ai khác, Hương Tràm là cảm xúc! Hát ballad là thần, hát cỡ này là thời kỳ đỉnh cao đi du học chi không biết?".
Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến trái chiều: "Đi Mỹ du học xong về hát y chang xưa, đi học chi dạ? Tưởng học ngành khác làm việc khác hay học hát phải tiến bộ hơn, ai dè flop hơn mấy đứa trẻ bây giờ, so với mấy ca sĩ kỳ cựu cũng không vượt hơn, cũng tàn tàn thua ngày xưa".
Ước anh nhiều nỗi buồn của Hương Tràm vừa được ủng hộ, vừa tạo ra nhiều tranh luận từ phía khán giả.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận