12/03/2011 05:33 GMT+7

Hương đất quảng bá du lịch Việt

HOÀNG ĐIỆP
HOÀNG ĐIỆP

TT - Thóc lúa, rơm rạ, cối xay, thúng, nia, sàng và cả... xe trâu - những vật dụng gắn liền với đời sống người dân nông thôn đồng bằng Bắc bộ - đã được sắp đặt từ cổng vào Nhà hát Tuổi Trẻ trong chương trình nghệ thuật mang tên Hương đất.

Read this on Tuoitrenews.vn

vD92YTVb.jpgPhóng to
Một cảnh trong chương trình Hương đất - Ảnh: Hoàng Điệp

Cầu thang tầng 1 Nhà hát Tuổi Trẻ đã được đặt sẵn một chiếc xe trâu - một loại phương tiện vận tải thô sơ của những người dân nông thôn Việt Nam. Dọc hành lang nhà hát là những cô gái mặc yếm thắm, váy nâu đang sàng sảy bên đống thóc vàng thơm. Những hạt lúa vỡ ra dưới bàn tay xay giã thủ công... Cạnh những cô thôn nữ yếm thắm, má đào là những hàng bánh cuốn Thanh Trì, bánh chuối...

Hai tháng chuẩn bị đạo cụ

Tất cả những người xưa cảnh cũ ấy cùng ở bên thúng mủng dần sàng, quang gánh và rơm rạ... như là phần dẫn của cả chương trình trình diễn nghệ thuật và sắp đặt. NSND Lê Hùng, đạo diễn chương trình, cho biết: “Những vật dụng dân dã này tưởng chừng rất gần gũi nhưng rất khó kiếm, bởi người nông dân bây giờ không còn ai xay lúa giã gạo thủ công nữa mà đã có máy xay xát. Những quang gánh, thúng mủng cũng không còn hiện diện nhiều ở nông thôn vì sức lao động đã được giải phóng.

Khán giả Hải Phong: Trong Hương đất, những con người, những sự việc liên quan đến đất đã được khéo léo đưa vào chương trình. Mùi đất mộc mạc, mùi thơm của thóc, của rơm rạ, của chiếc bánh cuốn khán giả được nếm trước khi vào xem nghệ thuật khiến khán giả thủ đô cũng cảm thấy thích thú chứ không chỉ khán giả nước ngoài.

Các nghệ sĩ nhà hát đã mất gần hai tháng tìm kiếm, thu thập hiện vật. Tuy nhiên, cái đáng nói ở đây không phải là sự hiện diện của những vật dụng ấy mà chính là việc giới thiệu những vật dụng ấy cùng một số nét văn hóa đặc sắc tiêu biểu của Việt Nam đến với người thưởng thức nghệ thuật”.

Cùng với rơm rạ là màn trình diễn nghệ thuật mang tính cách điệu nhưng hết sức gần gũi. Cũng vẫn yếm thắm, tóc bỏ đuôi gà của những cô thôn nữ, cũng áo nâu, quần láng của những chàng diễn viên nhưng cái hồn của văn hóa nông thôn Bắc bộ đã được giới thiệu khá đầy đủ từ cảnh sinh hoạt, sản xuất, trồng cấy, làm nghề thủ công đến chuyện tình yêu đôi lứa...

Sau hương đất là hương hoa, hương rừng...

Đó là khẳng định của NSND Lê Hùng khi được hỏi về kế hoạch tiếp theo của nhà hát. Sau chương trình Đời cười bằng tiếng Anh dành cho du khách nước ngoài (2010) không thành công lắm, năm nay Nhà hát Tuổi Trẻ đã chọn một cách tiếp cận khác cho khách quốc tế và Việt kiều: giới thiệu những nét đặc sắc của văn hóa nông thôn Việt thông qua nghệ thuật trình diễn và sắp đặt.

Hương đất là một trong những dự án nhằm kích cầu và quảng bá du lịch Việt. Xây dựng một vở diễn mới, giới thiệu khá đầy đủ những nét sinh hoạt, văn hóa của người Việt trên nền âm nhạc của chèo thông qua cây đàn nguyệt sẽ là một cách hiệu quả hơn để quảng bá du lịch, văn hóa bản địa thông qua nghệ thuật.

Đạo diễn Lê Hùng cũng hướng tới một hướng đi lâu dài khi nói đây mới chỉ là một phần của dự án. Nếu Hương đất thành công, nhà hát sẽ giới thiệu về các vùng văn hóa khác như: hương hoa (Đà Lạt), hương rừng (Tây nguyên)...

Trước mắt, sau buổi tổng duyệt chương trình Hương đất (kịch bản Vương Duy Biên, Vũ Hải) tối 10-3, ông Trương Nhuận - phó giám đốc phụ trách biểu diễn của nhà hát - cho biết nhà hát đang kết nối với các tour du lịch để chương trình được biểu diễn định kỳ thường xuyên cho du khách.

HOÀNG ĐIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên