Phóng to |
Lần đầu tiên, được đoàn phim đưa xuống trại rắn Đồng Tâm để làm quen với các bạn diễn. Khi gặp các “bạn diễn” thì Thuận như bị trời trồng, sợ muốn tè tại chỗ vì “bạn diễn” con thì lòng thòng trên những cành cây, xanh lè xanh lét (rắn lục xanh), thằng thì cuộn tròn vo, phun phì phì (rắn hổ mang)!
Đây là lần đầu tiên được mân mê, sờ nắn con vật “nhỏ nhưng có võ”, chỉ tung một chiêu là có thể cho đối thủ về thăm ông bà ông vải. Cảm giác lành lạnh khó tả khi lần đầu chạm tay vô mình “bạn”, dần dà nỗi sợ hãi bị lấn át và sau nhiều lần “ôm ấp bạn diễn” như vậy thì Thuận cảm thấy… khoái!
Tuy khoái nhưng khi ra hiện trường, máy bắt đầu bấm và “bạn” bắt đầu diễn thì Thuận cũng run. Khi con trăn “bành ki nị” bò qua người (đoạn An chạy trốn hai kẻ Việt gian đóng giả làm vợ chồng đi bán mắm), Thuận cứ nơm nớp lo sợ, rủi “bạn” không chịu bò qua mà bạn ôm mình luôn thì hổng biết làm sao cho dù các chú các anh trong đoàn đã “thủ” sẵn... để đề phòng bất trắc. Cảnh quay xong, trong đoàn ai cũng khen Thuận diễn đạt lắm, nhưng thật ra lúc đó, Thuận “quíu” thiệt!
Cảnh đi bắt rắn cùng ông Ba và thằng Cò thì diễn cùng rắn nuôi ở trại rắn Đồng Tâm nên các “bạn diễn” có phần nào bớt đi tính hoang dã. Với lại toàn là các “bạn” hiền khô như: rắn nước, ri voi, bông súng... nên Thuận cũng an tâm. Nói vậy chớ trong cảnh đó, Thuận cũng bị “cháp” tơi bời hoa lá, chân cẳng có mấy chục vết tích. Quay xong, trở vô được mấy cô chú trong đoàn, lấy chai dầu xanh xức lên những vết cắn, vậy là khỏe re bởi Thuận không bị bạn diễn “cháp”, mà bị… bầy kiến lửa cháp do Thuận vô tình “tấn công” ổ của nó trong lúc đang diễn hăng say.
Tuổi Trẻ CườiXuân Qúy Tỵ 2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận