04/02/2019 13:23 GMT+7

Hung thủ cắt cổ tài xế taxi ở Hà Nội do thiếu tiền chơi game

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Sáng 4-2, Công an TP Hà Nội đã thông tin chính thức vụ tài xế taxi Linh Anh bị cứa cổ dẫn đến tử vong trước sân vận động Mỹ Đình. Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương chủ trì buổi thông tin.

Hung thủ cắt cổ tài xế taxi ở Hà Nội do thiếu tiền chơi game - Ảnh 1.

Sáng 4-2, Công an TP Hà Nội đã thông tin chính thức vụ tài xế taxi Linh Anh bị cứa cổ dẫn đến tử vong tại trước sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) - Ảnh: Đ. TRUNG

Tại buổi thông tin, thượng tá Nguyễn Bình - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Hà Nội, cho biết khoảng 19h45 phút ngày 29-1, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc hơn 30 phút trước xảy ra vụ giết người tại cổng số 2 SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Duy (26 tuổi, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội), lái xe taxi hãng Linh Anh. 

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Phòng CSHS đã tập trung tối đa quân số, huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ phối hợp các cục nghiệp vụ (Cục hình sự, Cục kỹ thuật…), các phòng nghiệp vụ của công an thành phố để tổ chức khám nghiệm hiện trường và điều tra.

Vụ án nhận được sự quan tâm đặc biệt của Bộ Công an, trực tiếp Thứ trưởng Lê Quý Vương đã xuống hiện trường chỉ đạo điều tra.

Do vụ án xảy ra vào thời điểm giáp tết và hiện trường rộng, người dân xung quanh cũng tập trung lo tết nên cũng không nhiều người quan tâm tới hành vi phạm tội của đối tượng. Do đó, quá trình rà soát các nhân chứng gặp rất nhiều khó khăn.  

Nhưng sau 5 ngày tích cực điều tra, lúc 19h40 ngày 3-2, Phòng CSHS đã phối hợp với Cục CSHS, Công an quận Nam Từ Liêm đã vây bắt đối tượng tại TP Hòa Bình. Đối tượng là Nguyễn Cảnh An (20 tuổi, trú tại xóm 8, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An), không nghề nghiệp và chỗ ở không ổn định, theo thông tin từ Thượng tá Bình.

Căn cứ vào tài liệu điều tra thu thập được và lời khai của đối tượng đã xác định được hung thủ vụ án. 

Đầu năm 2019, Nguyễn Cảnh An bỏ nhà từ Nghệ An ra Hà Nội lang thang tại các quán game. Do không có tiền tiêu xài và chơi game, An đã nảy sinh ý định cướp tài sản của lái xe taxi. 

Ngày 28-1, An đến một cửa hàng tạp hóa tại phường Phú Đô, Nam Từ Liêm để mua con dao gọt hoa quả. 

Đến khoảng 18h ngày 29-1, An từ một quán game tại Phú Đô đến điểm đón trả khách taxi ở Bến xe Mỹ Đình để tìm đối tượng gây án. 

Đến khoảng 18h46, đối tượng nhìn thấy taxi Linh Anh do anh Nguyễn Văn Duy lái đang trả khách, An đã nảy sinh ý định cướp và đến nhờ anh Duy chở đến SVĐ Mỹ Đình với số tiền là 50.000 đồng. 

Anh Duy chở An từ đường Phạm Hùng đến Lê Đức Thọ và ra đến cổng SVĐ. Đến đoạn cổng số 2 sân Mỹ Đình, An bất ngờ dùng tay trái bám vào vai nạn nhân, tay phải rút dao chuẩn bị sẵn để dí vào cổ anh Duy nhằm cướp tài sản. 

Anh Duy kháng cự và mở cửa xe tính chạy ra thì bị An cứa dao vào cổ. Sau đó anh Duy vùng chạy về phía cổng SVĐ, nhưng được vài bước thì ngã xuống tử vong. 

Sau khi gây án, An vứt con dao ở hàng ghế sau rồi tẩu thoát. Đến ngày 3-2, An bị cơ quan công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Hòa Bình. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Cảnh An đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã có thư khen các đơn vị đã nhanh chóng điều tra, khám phá vụ trọng án, đem lại sự bình yên cho nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương đề nghị các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục hoàn thiện vụ án, đúng quy định để sớm đưa ra để xử lý nghiêm đối tượng. Đồng thời, qua đây rút ra bài học: Thời gian gần đây, hoạt động tội phạm rất manh động, với một số nguyên nhân, từ tín dụng đen, từ chuyện cờ bạc, nợ nần, nghiện hút, chơi game, cứ thiếu tiền là sẵn sàng hành xử, kể cả không có tiền án tiền sự.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên