09/09/2020 08:40 GMT+7

Huấn luyện viên Alfred Riedl, xin được tri ân thầy!

SĨ HUYÊN ghi
SĨ HUYÊN ghi

TTO - Thông qua các báo Indonesia tối 8-9, nhiều cựu tuyển thủ quốc gia thuộc thế hệ vàng của bóng đá VN đã sốc khi hay tin HLV Alfred Riedl (Áo) qua đời tại quê nhà ở tuổi 70.

Huấn luyện viên Alfred Riedl, xin được tri ân thầy! - Ảnh 1.

HLV Alfred Riedl (bìa phải) khi còn dẫn dắt đội tuyển VN - Ảnh: SĨ HUYÊN

Cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức không nén được sự thổn thức và ngỡ ngàng khi được chúng tôi báo tin HLV Alfred Riedl vừa qua đời.

"Tôi không thể nào tin được rằng thầy đã ra đi. Vài năm trước, khi HLV Weigang qua đời, bằng nhiều kênh thông tin khác nhau, tôi và các đồng nghiệp đã tìm được cách gửi vòng hoa kính viếng. Lần này, chúng tôi cũng muốn làm như vậy nhưng e rằng khó vì không có người quen ở Áo.

Nhưng dù không gửi được vòng hoa kính viếng đến gia quyến, tự tận đáy lòng của mình, chúng tôi xin gửi đến người HLV tận tụy, đáng kính và mong thầy ra đi thanh thản", Đức nói với giọng ngậm ngùi.

Chia sẻ cùng Tuổi Trẻ khi được báo tin, cựu danh thủ Nguyễn Văn Dũng hỏi đi, hỏi lại đó liệu có phải là sự thật. Dũng bộc bạch: "Ra đi ở tuổi 70, nếu không vì bạo bệnh thì đó là cuộc chia ly quá sớm. Quá buồn khi đón nhận thông tin này.

Đoạt danh hiệu vua phá lưới Giải vô địch quốc gia năm 1998, tôi được thầy gọi vào đội tuyển VN dự AFF Cup trên sân nhà. Dù chỉ là học trò của thầy ở giải duy nhất đó, nhưng dấu ấn để lại của ông trong lòng tôi không hề nhỏ. Đó là con người sống đầy tình cảm, dù rằng vẻ bề ngoài nghiêm nghị, ít đùa giỡn.

Đi lên từ cầu thủ chuyên nghiệp, từng đoạt giải thưởng Quả bóng đồng châu Âu trước khi trở thành HLV nên ông quá hiểu đời cầu thủ. Sau giờ luyện tập, thi đấu, ông luôn trò chuyện, dạy bảo chúng tôi rất nhiều điều bổ ích và nhất là luôn nhắc nhở phải luôn nghĩ về gia đình bởi đó là điểm tựa lớn nhất trong cuộc đời các bạn".

HLV Alfred Riedl là con người lịch thiệp, văn minh, sống rất tình cảm. Đó chính là dấu ấn đậm nét nhất đối với các thế hệ cầu thủ VN từng là học trò của ông.

Cựu danh thủ Trần Công Minh nghẹn lời tâm sự: "HLV Riedl có nhiều thăng trầm trong những lần đến và đi với bóng đá VN. Điều tiếc nuối nhất là ông chưa một lần thành công ở Đông Nam Á cùng đội tuyển VN.

Dù vậy, chúng tôi đã gặt hái được rất nhiều điều bổ ích trong những năm tháng là học trò của ông. Xin được gửi nén nhang lòng đến với vị HLV ngoại quốc đã để lại biết bao ấn tượng đẹp với các học trò người Việt. Xin được tri ân thầy...".

Cổ động viên Việt Nam thương tiếc HLV Alfred Riedl: Cổ động viên Việt Nam thương tiếc HLV Alfred Riedl: 'Người dân Việt yêu mến ông!'

TTO - Thông tin cựu HLV tuyển Việt Nam Alfred Riedl qua đời ở tuổi 70 đã được người hâm mộ Việt Nam chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội Facebook. Tất cả đều bày tỏ sự thương tiếc và đau buồn trước sự ra đi của vị "kiến trúc sư" tài năng này.

SĨ HUYÊN ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên