24/05/2004 16:44 GMT+7

Hứa Vỹ Văn: "Tôi không muốn đi quá nhanh..."

TR.N
TR.N

TTO - Từ lĩnh vực người mẫu thời trang bắc cầu qua điện ảnh rồi bây giờ từng bước tiến vào thị trường ca nhạc, chàng trai 23 tuổi có gương mặt thư sinh Hứu Vỹ Văn có vẻ không có gì vội vã với những điều anh làm.

xU0AmMrI.jpgPhóng to
Hứa Vỹ Văn
TTO - Từ lĩnh vực người mẫu thời trang bắc cầu qua điện ảnh rồi bây giờ từng bước tiến vào thị trường ca nhạc, chàng trai 23 tuổi có gương mặt thư sinh Hứu Vỹ Văn có vẻ không có gì vội vã với những điều anh làm.

Hứa Vỹ Văn sinh ngày 26-12-1979, nguyên quán Triều Châu. Từng đoạt nhiều giải thưởng học sinh thanh lịch Trường PTTH Bùi Thị Xuân, giải nhất cuộc thi thời trang mùa xuân TP.HCM 2000; giải ba cuộc thi triển vọng điện ảnh toàn quốc 2002.

Năm 2003 anh được công chúng trẻ ở NVH Thanh Niên bầu là người mẫu nam được yêu thích nhất trong năm. Anh đã tham gia đóng các bộ phim Cây huê xà (đạo diễn Xuân Cường), Nợ đời, Lời thề Đất Mũi, Người đẹp Yasan

Và bây giờ Văn lại thử sức ở lĩnh vực ca nhạc khi trình làng album đầu tay Hứa Vỹ Văn vol.1 với các ca khúc trữ tình thuộc dòng nhạc tiền chiến (Gửi người em gái của Đoàn Chuẩn-Từ Linh) và nhạc trẻ hiện tại (Chờ em đêm mùa đông - Nguyễn Đình Nguyên; Mưa - Tuấn Nghĩa; Nhớ mưa Sài Gòn - Vĩnh Tâm...).

Trong album có một ca khúc song ca với ca sĩ trẻ Hiền Thục: Yêu em (Trung Kiên). Văn nói: "Tôi không muốn đi quá nhanh, ở lĩnh vực nào tôi cũng từng bước chầm chậm để có thời gian rèn luyện". Văn cho biết hiện giờ anh dồn hết nỗ lực tập trung vào việc đi hát, đến với các chương trình ca nhạc dành cho SVHS trong TP...

TR.N
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên