08/09/2008 04:20 GMT+7

Hứa... như vua Swaziland

TÚ ANH (Theo AFP, PlusNews)
TÚ ANH (Theo AFP, PlusNews)

TT - Mswati III là ông vua cuối cùng của lục địa đen. Bất chấp những phản ứng mạnh gần đây của thần dân, vua của Swaziland, vương quốc nhỏ bé ở phía Nam châu Phi, vẫn hứa hẹn những ngày mai tươi sáng nhân dịp đất nước mừng lễ 40 năm ngày độc lập hôm 6-9.

xmRSraF5.jpgPhóng to
Vua Mswati III kế vị cha năm 1982 sau khi vua cha Sobhuza băng hà ở tuổi 83 -Ảnh: Le Figaro
TT - Mswati III là ông vua cuối cùng của lục địa đen. Bất chấp những phản ứng mạnh gần đây của thần dân, vua của Swaziland, vương quốc nhỏ bé ở phía Nam châu Phi, vẫn hứa hẹn những ngày mai tươi sáng nhân dịp đất nước mừng lễ 40 năm ngày độc lập hôm 6-9.
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Mặc dù đất nước bị xem là nghèo nhất thế giới với số dân nhiễm HIV chiếm đến 40% và 2/3 dân số sống dưới mức nghèo đói, vua Mswati III, 40 tuổi, mạnh dạn tuyên bố: “Hôm nay, chúng ta nói với thế giới hỗn tạp kia rằng chúng ta là một quốc gia hạnh phúc bất chấp những thách thức. Chúng ta đang chào mừng hòa bình, thống nhất và ổn định của 40 năm qua. Ta tin chắc rằng chúng ta sẽ kích hoạt kinh tế trở lại và cải thiện mức sống trong những năm tới”.

Trong buổi lễ tổ chức ở sân vận động Mbabane, trước sự hiện diện của một số nguyên thủ châu Phi, vua Mswati III chứng tỏ “sức mạnh kinh tế” bằng cách tiến vào sân vận động trên chiếc BMW mui trần hạng sang. Chi phí cho buổi lễ lên đến 12,8 triệu USD nên không nhiều trong số 1,14 triệu dân của vương quốc này cho rằng ngày lễ mừng việc thoát khỏi sự cai trị của Anh là một ngày đáng hoan hỉ. Ông Mario Masuku, thủ lĩnh phong trào dân chủ nhân dân, ví von: “Chẳng có gì để chào mừng. Độc lập chỉ là sự chuyển giao quyền lực từ một lãnh đạo thuộc địa sang một nền chuyên chế truyền thống”.

Sự chuyên chế đó rõ ràng đã đem lại của cải cho vua Mswati III. Ông được tạp chí Forbes xếp hạng trong số 15 hoàng gia giàu có nhất thế giới. Vua Mswati III dường như cũng không che giấu điều đó khi cho nhập đến 41 chiếc BMW trong tuần qua để chuẩn bị lễ lạt.

Nhưng ồn ào nhất là chuyện tám trong số 13 bà vợ của ông thuê hẳn một chiếc máy bay to đùng, dắt díu con cái, cận vệ, người giúp việc, đi du hí và mua sắm quần áo ở châu Á và Trung Đông để diện trong dịp lễ quốc khánh. Và hẳn cũng vì sướng như làm vợ vua mà có hơn 50.000 trinh nữ Swaziland háo hức để ngực trần, cầm cành hồng vừa nhú ra múa trước mặt vua để mong được trở thành ái thiếp thứ 14.

TÚ ANH (Theo AFP, PlusNews)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên