Phóng to |
Sử dụng được một thời gian ngắn cầu mới đã xuống cấp thê thảm. Dư luận bắt đầu râm ran. Những nhân vật liên quan cũng bắt đầu lo ngay ngáy...
Ngày nọ có người đàn ông mặt mày thâm tím, tay chân trầy xước thất thểu dắt chiếc xe đạp từ đầu cầu vào tiệm sửa xe. Anh thợ quen với cảnh này xảy ra hàng ngày nên vừa sửa xe vừa hỏi khách:
- Bác bị lọt ổ gà hay va vào “ụ nhựa”?
- Bị cả hai. Vô lương tâm quá. Cầu mới xây mà đã nát như tương!
- Làm vậy nhà thầu mới có tiền dâng trên chia dưới được chứ. Làm tốt để cả đám ăn cám à?
- May, chút nữa thì gãy tay. Mẹ nó chứ!
Hôm sau báo đài địa phương đều đăng cáo phó mẹ ông Giám đốc Công ty TNHH Cầu Đường T. Cũng sáng đó, xem Cáo phó xong người ta lại xầm xì bàn tán về lời nguyền và chất lượng cây cầu:
- Thật ra lỗi này không phải chỉ một mình nhà thầu gây ra. Thế trong quá trình thi công, Giám sát thi công làm gì?
- Thì nhà thầu nó đã cho ăn ngập mặt lút mày rồi. Thấy gì mà giám với sát nữa. Ông nội nó chứ!
Không nói hẳn quí vị cũng dễ dàng đoán ra được việc gì sẽ xảy ra hôm sau.
Dư luận lại lan man bàn đến nhân vật khảo sát trước khi thi công. Có người bức xúc:
- Có mà khảo... tiền! Cha nó chứ!
Nhân vật khảo sát chưa kịp cười khẩy - vì cha anh ta đã chết từ lâu - thì bỗng sửng sốt nghe tin ông hàng xóm đang khỏe mạnh bình thường bỗng lăn đùng ra chết...
Có lẽ đã đủ “đô” cảnh tỉnh răn đe, hay tránh phải để lộ nhiều cảnh bi hài éo le, hoặc chỉ hiệu nghiệm “khoanh vùng”đến đó... nên lời nguyền của vị Thần Dân sau vụ “chết ông hàng xóm” bỗng dưng hết linh ứng.
Thế là các nhân vật có “dính” đến cầu X như trút được gánh nặng ngàn cân, thở phào nhẹ nhõm. Hú vía!
Tuổi Trẻ Cười số 485 ra ngày 1/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận