17/05/2013 07:25 GMT+7

Hú hồn!

TRƯỜNG GIANG kể, BÀ TÁM ghi
TRƯỜNG GIANG kể, BÀ TÁM ghi

TTC - Trường Giang cùng Hoài Linh đi diễn ở Quy Nhơn, chiều buồn hai anh em rủ nhau ra chợ. Vì Hoài Linh mới cắt tóc ngắn còn đội một cái nón sùm sụp nên không ai nhận ra, cho nên cả hai dung dăng dung dẻ tha hồ đi “nghía”. Đến khi có người phát hiện ra Giang rồi Hoài Linh thì lập tức người mua kẻ bán ở chợ bu đen, hỏi han tíu tít.

nlsKvkAZ.jpgPhóng to

Toát mồ hôi hột mới thoát ra khỏi chợ, hai người liền bị một người đàn ông lấy xe đạp chặn ngang trước đầu xe không cho đi, mặt thì rất hình sự, phán: “Yêu cầu cả hai xuống xe nói chuyện, nếu không thì đừng mong thoát khỏi nơi này!” Ghê quá!

Giang cùng Hoài Linh riu ríu bước xuống xe. Tưởng có “chiện” gì nghiêm trọng, cả hai miệng cười tươi nhưng trong bụng héo queo. Hóa ra chỉ là một người hâm mộ của Hoài Linh. Ông ta chỉ mong đứng thiệt gần thần tượng của mình một chút thôi. Giả lả “tấu” một hơi thì khán giả mến mộ mới cho “dzìa”. Thiệt… hú hồn!

ysKbeI70.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 476 ra ngày 15/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TRƯỜNG GIANG kể, BÀ TÁM ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên