28/04/2009 15:09 GMT+7

Hũ gạo tình thương của người Hơ Lăng

TRẦN THẢO NHI
TRẦN THẢO NHI

TTO - Đã hai năm nay, trước khi cho gạo vào nồi nấu cơm, các bà, các chị ở làng Khuk Na, xã Sa Bình (huyện Sa Thầy, Kontum) lại bốc một nắm gạo bỏ vào ống nứa, quả bầu khô... để thực hiện phong trào “hũ gạo tình thương”.

Định kỳ khi nghe hiệu lệnh của làng, bà con lại mang số gạo mình tiết kiệm được đến nhà rông văn hóa của làng quyên góp giúp đỡ hộ nghèo...

DLVmJLI5.jpgPhóng to
Hũ gạo tình thương”của người Hơ Lăng - Ảnh: Trần Thảo Nhi

Như thường lệ, trước khi nấu bữa cơm trưa cho gia đình, bà Y Buôl ở làng Khuk Na, xã Sa Bình (huyện Sa Thầy, Kontum) lại bốc một nắm trong khẩu phần ăn của gia đình bỏ vào hũ gạo tình thương. Bà Y Buôl cho biết: "Đây là số gạo gia đình tiết kiệm để quyên góp cho những hộ thiếu đói trong làng".

Nằm cách trung tâm TP Kontum gần 20km, làng Khuk Na thuộc xã Sa Bình có 102 hộ với 425 nhân khẩu dân tộc Hơ Lăng sinh sống. Từ năm 2006 trở về trước, Khuk Na vẫn còn 95% số hộ nghèo. Thực hiện phong trào hũ gạo tình thương hỗ trợ gia đình nghèo đói, những hộ khó khăn, đầu năm 2007 chi hội Chữ thập đỏ làng Khuk Na đã phát động phong trào hũ gạo tình thương giúp đỡ người nghèo. Đến nay, phong trào này được đông đảo bà con trong làng hưởng ứng. Từ phong trào hũ gạo tình thương đã có hàng chục gia đình khó khăn được hỗ trợ gạo...

Giở cuốn sổ thống kê số lần và số gạo quyên góp được trong làng kể từ ngày phát động phong trào hũ gạo tình thương, ông A Chiêu, già làng kiêm chi hội trưởng Chi hội chữ thập đỏ làng Khuk Na, cho biết: "Với hình thức từng hộ gia đình tập trung số gạo mình tiết kiệm được qua từng đợt phát động đến nhà rông văn hóa của làng quyên góp, đến nay làng Khuk Na đã tổ chức quyên góp hai lần. Lần thứ nhất được 151kg, lần thứ hai được 115kg và lần thứ ba này trên 110kg nữa. Như vậy, kể từ ngày phát động làng Khuk Na đã quyên góp được gần 400kg từ hũ gạo tình thương".

Từ số gạo trên, Chi hội chữ thập đỏ làng Khuk Na đã xét hỗ trợ những gia đình khó khăn nhất trong làng. Đến nay, trong làng đã có năm gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ. Điển hình như hộ ông A Vê, thuộc diện gia đình chính sách, vợ là Y H’Diêu, năm nay hơn 60 tuổi nhưng bị bệnh liệt giường. Gia đình không con cái, một mình A Vê làm lụng vất vả quanh năm chẳng đủ ăn. Chi hội chữ thập đỏ thôn đã mang số gạo quyên góp được đến hỗ trợ. Ngoài ra còn có các gia đình khác cũng thuộc diện nghèo khó nhất trong làng như gia đình A BLinh, A Văn, Y Điêu, Y Eng…

7MzcUTZZ.jpgPhóng to
Trước khi nấu cơm, bà Y Buôl lại bốc một nắm gạo bỏ vào “Hũ hạo tình thương” - Ảnh: Trần Thảo Nhi

Ông A BLinh một trong những người nghèo cô đơn trong làng được nhận gạo xúc động: “Mình rất vui mừng khi được đón nhận những hạt gạo của bà con giúp đỡ. Mình biết ơn bà con và Hội Chữ thập đỏ Sa Bình nhiều lắm. Nhờ họ mà gia đình mình giảm bớt khó khăn”. A Chiêu còn cho biết thêm cũng từ số gạo quyên góp được, chi hội chữ thập đỏ làng đã đem bán lấy tiền hỗ trợ các gia đình khó khăn “vay không tính lãi” để họ phát triển sản xuất. Hiện nay đang có các hộ A Zop, A Bê và A Lun vay 970.000 đồng để chăn nuôi…

Hiện Khuk Na chỉ còn 74 hộ nghèo. Không những giúp đỡ hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất, tiền thu được từ phong trào hũ gạo tình thương ở Chi hội chữ thập đỏ làng Khuk Na còn giúp đỡ các gia đình vay mượn chữa trị bệnh tật, lấy tiền cho con học hành.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Sa Bình Đỗ Nuôi cho biết nhiều hộ tưởng chừng đến bước đường cùng không qua khỏi trong những ngày giáp hạt, nhưng nhờ những hạt gạo nghĩa tình mà họ đã chắt chiu thoát được đói nghèo. Đây là phong trào mà tới đây địa phương sẽ nhân rộng tại các làng trên địa bàn…

TRẦN THẢO NHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên