Đây là sự kiện được Thành đoàn kỳ vọng sẽ lắng nghe những chia sẻ, tâm tư nguyện vọng từ những người làm công tác Đoàn cơ sở - hằng ngày sát cánh với đoàn viên, thanh niên ở địa phương.
Mãi tới 9giờ sáng hội nghị mới khai mạc. Thế nhưng vừa kết thúc phần biểu diễn văn nghệ, chuyển qua phần đọc báo cáo, rất nhiều cán bộ Đoàn đã lục tục rời khỏi hội trường, tìm ra dãy quán trà trong khuôn viên trung tâm uống nước, hút thuốc. Hội trường bắt đầu lỗ chỗ những chiếc ghế trống, trong lúc quán trà đá ngoài sân ngập sắc xanh áo Đoàn.
Đang điều hành hội nghị, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Ngọ Duy Hiểu đã phải dừng lại dở dang để lưu ý và cử người ra nhắc nhở. Chỉ đến lúc đó số cán bộ Đoàn này mới miễn cưỡng quay trở lại hội trường. Không giấu được sự bức xúc, một cán bộ Đoàn dự hội nghị đã đứng dậy có ý kiến “nóng”: Thành đoàn cần phải mở lớp dạy tư cách, phong cách... cho cán bộ Đoàn.
Tưởng chừng câu chuyện dừng lại ở đây, nhưng chỉ sau đó ít phút một tốp 4-5 người “áo xanh” xuất hiện với gương mặt đỏ gay và mùi men nồng nặc. Khi cán bộ Thành đoàn ra nhắc nhở, phóng viên đã chứng kiến những đoạn đối thoại của những cán bộ, đoàn viên này - những lời lẽ khó chịu, thậm chí thiếu văn hóa. “Anh ở đoàn nào ạ?” - cán bộ nữ hỏi. “Không đoàn nào cả!”- anh này đáp. “Vậy anh vào đây làm gì?” - “Thích thì vào chơi thôi!”...
Một bí thư quận đoàn có số cán bộ Đoàn chưa gương mẫu trên khi được hỏi về tình trạng này đã thừa nhận việc đi họp muộn, bỏ họp hay trốn họp giữa chừng không chỉ xảy ra ở hội nghị này. Nói chung khá phổ biến. Quận đoàn đã nhiều lần gửi văn bản nhắc nhở, nhưng dù có nhắc nhở cũng chỉ là làm “phần ngọn”. Cái chính là từng cán bộ Đoàn phải nhận thức được việc mình làm là lạc quẻ, không giống số đông nghiêm túc, để từ đó điều chỉnh hành vi của mình.
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành đoàn Ngọ Duy Hiểu dành một phần thời gian để nhắc lại câu chuyện trên. Ông Hiểu nhấn mạnh: “Việc thu hút, tập hợp thanh niên còn gặp khó khăn bởi sự gương mẫu, trình độ của một số ít đội ngũ bí thư Đoàn. Cán bộ Đoàn không gương mẫu thì nói còn ai nghe nữa”.
Một câu chuyện xảy ra trong Tháng thanh niên hành động của Năm thanh niên, ngay tại thủ đô - điều khiến những người làm công tác Đoàn, thanh niên phải suy ngẫm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận