
Hồng Đào (số 6) gợi nhớ lại hình ảnh thời đỉnh cao với những đường chuyền tinh tế - Ảnh: VTV BĐLA
Tại Giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư mới đây, cả hai VĐV này đều có những màn thể hiện xuất sắc bất ngờ.
Chứng nhân lịch sử Hồng Đào
Những ai theo dõi bóng chuyền nữ Việt Nam lâu năm chắc hẳn không quên chiến thắng lịch sử năm 2015 trước Nhật Bản tại Giải vô địch châu Á. Khi ấy, tuyển nữ Việt Nam lội ngược dòng thắng 3-2 sau khi thua trước 0-2.
Chiến thắng đó đến nhờ quyết định táo bạo của HLV Thái Thanh Tùng khi thay chuyền hai Linh Chi bằng Nguyễn Thị Hồng Đào chỉ mới 21 tuổi. Trước sức ép từ phía Nhật Bản, Hồng Đào vẫn có những đường chuyền đủ tầm và tinh quái để các đồng đội ghi điểm.
Sau trận thắng này, tên tuổi Hồng Đào trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Thậm chí trong những năm tiếp theo, cô chính là chuyền hai số 1 của đội tuyển. Ngoài ra, cô còn là nhân tố quan trọng để giúp VTV Bình Điền Long An vô địch quốc gia 2017.
Trong lúc sự nghiệp thăng tiến không ngừng và đang ở đỉnh cao, Hồng Đào lại đưa ra quyết định đầy bất ngờ. Năm 2018, ở tuổi 24, cô nghỉ thi đấu để lập gia đình và có con. Sự ra đi này để lại khoảng trống lớn ở vị trí chuyền hai tại cả VTV Bình Điền Long An và tuyển quốc gia trong một quãng thời gian khá dài.
Cúp Hoa Lư vừa rồi, Hồng Đào bất ngờ tái xuất trong màu áo VTV Bình Điền Long An khi đã 32 tuổi. Lần này, người đội trưởng cũ Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã không còn thi đấu, mà sắm vai trò HLV của đội. Có lẽ Ngọc Hoa hiểu quá rõ những điểm mạnh của Hồng Đào thời còn thi đấu, đặc biệt ở khả năng sửa "bóng xấu".
Trong trận chung kết, VTV Bình Điền Long An ở rất gần thất bại trước VietinBank khi bị dẫn 1-2. Trong bối cảnh đó, HLV Ngọc Hoa mạnh dạn thay đội trưởng Kim Thoa và bằng Hồng Đào. Kết quả là VTV Bình Điền Long An thắng liên tiếp 2 set để ngược dòng với tỉ số 3-2, giành chức vô địch.
Đã 8 năm mới trở lại, Hồng Đào vẫn giữ được khả năng chuyền bóng rất "quái". Đó là lý do cô được tin tưởng trong những set đấu căng thẳng, để rồi đưa đội nhà lên ngôi một cách thuyết phục.

H’mia Êban (25) là cây ghi điểm số 1 của VietinBank tại Cúp Hoa Lư 2026 - Ảnh: BCVN
H'mia Êban - tay đánh với bật "khủng"
Một cái tên khác cũng tái xuất tại Cúp Hoa Lư là H'mia Êban. Thật ra từ năm ngoái cô đã thi đấu trở lại trong màu áo Đắk Lắk ở Giải bóng chuyền hạng A quốc gia. Nhưng phải đến năm nay cô mới bước lên các sân chơi cao nhất của bóng chuyền Việt Nam khi nhận lời khoác áo VietinBank theo dạng cho mượn.
H'mia Êban là người dân tộc Ê Đê. Tuy sở hữu chiều cao chỉ 1,79m nhưng sức bật chắn của cô lên đến 2,85m và bật đà lên đến gần 3m. Đây là những thông số khá ấn tượng của H'mia Êban.
Thời còn trẻ, H'Mia Êban từng được ăn tập ở lò đào tạo danh tiếng của VTV Bình Điền Long An. Sau này, sự nghiệp của cô gắn liền với Đắk Lắk. Dù vậy, cô cũng không ít lần trở lại đội bóng miền Tây theo dạng cho mượn.
Cách đây vài năm, H'mia Êban cũng nghỉ thi đấu để sinh con và chỉ mới trở lại từ năm ngoái. Đến Cúp Hùng Vương vừa rồi là lần đầu cô ra mắt VietinBank. Không nhiều người kỳ vọng vào đội bóng ngân hàng khi đã trải qua nhiều xáo trộn thời gian qua. Và cũng vì vậy, không ai nghĩ một H'mia Êban đã 31 tuổi có thể làm nên chuyện.
Nhưng bằng nghị lực và ý chí, cô đã đưa VietinBank thẳng tiến đến trận chung kết và còn suýt vô địch. Trong đó, người hâm mộ vẫn nhớ mãi trận bán kết trước Binh chủng Thông tin, khi H'mia Êban thi đấu chói sáng để công phá hàng chắn đối phương. Theo thống kê, H'mia Êban là VĐV ghi điểm nhiều thứ 5 tại giải với 69 lần.
Những màn tái xuất đầy ấn tượng của các bà mẹ như H'Mia Êban và Nguyễn Thị Hồng Đào hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc bùng nổ tại Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các CLB năm 2026 khởi tranh vào đầu tháng 4.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận