![]() |
Tuy nhiên, khi rượu vào tật xấu dễ sinh ra. Nhìn thấy Êban đang độ phơi phới, Ayun cùng đám bạn nảy tà tâm muốn chiếm đoạt chị. Thế nhưng khi cả bọn xúm vào đè giữ được người phụ nữ thì nảy sinh sự tranh giành. Tên nào cũng muốn tranh phần trước, chẳng chịu nhường nhịn nên xảy ra cãi vã, suýt nữa đánh nhau. Thừa lúc nội bộ đám dê xồm bất hòa, chị tháo chạy thoát thân. Sớm hôm sau chị liền tố giác lên công an về hành vi hiếp dâm này. Thế là giữa lúc cả bọn đang tiếc hùi hụi thì bị tra tay vào còng.
Hụt “cơm trước kẻng”
Anh P. và chị T. là người cùng quê Phú Yên, yêu nhau khá lâu và quyết định sẽ làm đám cưới. Nhưng khi cha mẹ anh P. chưa kịp dạm hỏi thì bất ngờ xảy ra sự cố: Trong cái đêm hai người đưa nhau dạo chơi ở công viên, bất ngờ anh P. nổi hứng muốn “ăn cơm trước kẻng”, thế nhưng chị T. không cho nên buổi tâm sự biến thành cuộc vật lộn. Thấy người yêu kiên quyết cự lại, anh P. đành thở dài ra xe đưa vợ sắp cưới về nhà. Sau đó chị T. đem chuyện “đòi ăn” ra kể với gia đình. Mẹ chị T. nổi giận đến ngay công an phường trình báo. Cơ quan chức năng đã tiến hành hỏi cung và anh P. đã thừa nhận toàn bộ hành vi nên bị truy tố về tội hiếp dâm. Trước án phạt 24 tháng tù giam của con rể tương lai, gia đình chị T. rất băn khoăn nên gửi đơn chống án, đồng thời đề nghị cho rể được hưởng án treo. Khôn ngoan hơn, trong thời gian chờ phiên phúc thẩm, hai họ đã bố trí cho 2 anh chị đi đăng ký kết hôn. Từ tình tiết này, TAND tỉnh Phú Yên nhận định hành vi của anh không còn nguy hiểm cho xã hội nên rút mức án xuống thành 24 tháng tù treo về chuyện “đòi” bậy.
Thấy bở đào mãi
Do tính chất công việc kinh doanh, ông T.V.T. sống khá thoáng và thường tổ chức ăn uống. Cũng từ đó ông quen với bà L. rồi hai bên nảy sinh tình cảm nam nữ, mặc dù họ đều có gia đình riêng. Trong một lần ông T. có cử chỉ tình cảm với bà L. thì Trần Ngọc B. tự là Tuấn “maza” (Long Hồ, Vĩnh Long) bắt gặp. Là người cùng địa phương nên Tuấn “maza” biết ông là người mẫu mực trong gia đình, rất sợ tai tiếng. Từ đó y tìm cách tống tiền bằng cách dọa tố cáo chuyện bồ bịch với vợ con và hàng xóm của ông T.. Quá lo sợ, nạn nhân đành ngậm bồ hòn cúng cho B. mấy chục triệu đồng cho yên. Tưởng thế là xong không ngờ thấy ngon ăn, Tuấn “maza” không chịu buông con mồi, cứ vòi mãi. Khi thì vài triệu, nhưng có lúc cả chục triệu. Có lần hắn còn đòi phải đưa 3 chỉ vàng 24k. Chỉ trong thời gian ngắn, riêng tiền mặt ông T. đã phải cúng cho cô hồn tới 200 triệu đồng. Đầu tháng 3 vừa qua hắn lại đòi đưa tiếp 30 triệu nữa. Không chịu nổi sự tham lam quá đáng của Tuấn “maza”, ông T. đã trình báo công an và B. đã bị bắt quả tang khi đang nhận tiền. Đúng là tham thì thâm!
|
Dạy con Người cha dạy con về cách cư xử: - Ông bà ta dạy: “Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại”. Con nên nhớ điều đó và làm theo thì mới có cuộc sống yên ổn nhe con! - Tại sao vậy cha? Người ta gây lỗi với mình thì khi hắn quay lại ít nhất mình cũng phải cho hắn một bài học nhớ đời chứ? - Mày ngu quá! Khi quay lại nó kéo cả băng nhóm đến trả thù, ở đó mà đánh nó thì có mà lãnh “bài học” đó! - Dạ, cổ nhân dạy chí phải! NẤM RƠM (Đồng Tháp) |
Tuổi Trẻ Cười số 498 ra ngày 1/5/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận