- Ừ, khổ vậy, vận động viên cờ vua chúng tôi chủ yếu sử dụng bộ não. Còn môn anh thì hình như thiếu cái này thì phải?!
Chuyền hay sút?
Trong giờ nghỉ giải lao giữa hai hiệp đấu, HLV nói với cầu thủ:
- Tôi đã bảo cậu phải chuyền bóng để đồng đội dứt điểm, sao cứ vội vã sút bóng lên trời?
- dạ, thầy đừng la em tội nghiệp. Em chuyền đó chứ, nhưng không hiểu sao bóng cứ bay lên trời?!
Cầu thủ “khéo”
- Tại sao cầu thủ X lại được thường xuyên ra sân nhỉ?
- Vì anh ta là một cầu thủ khéo…
- Trình độ kỹ thuật cá nhân của anh ta chỉ ở mức trung bình mà?
- Đúng vậy. Nhưng anh ta khéo léo trong mối quan hệ với ban huấn luyện…
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận