06/10/2012 06:14 GMT+7

Hội tụ những sắc màu thơ

NGUYÊN THANH(Quy Nhơn)
NGUYÊN THANH(Quy Nhơn)

AT - Liên tiếp trong tháng 8 vừa qua, ở thành phố biển Quy Nhơn đã diễn ra hai cuộc tụ hội lớn, một cho võ và một cho thơ.

Chỉ mới lần đầu tiên tổ chức, “Liên hoan trình diễn thơ” dành cho các CLB thơ thuộc các trung tâm văn hóa tỉnh, thành phố trên toàn quốc đã gặt hái những thành công, tạo ra một sân chơi thú vị cho những người yêu thơ khắp mọi miền đất nước.

DHaSk6fN.jpgPhóng to
Trình diễn thơ Hòn vọng phu của CLB thơ Xuân Diệu, Bình Định

Háo hức không khí chuẩn bị

Với hầu hết các CLB thơ, đây là lần đầu tiên họ tham gia “trình diễn thơ”, lại là trình diễn thơ ở một sân chơi mang tầm quốc gia nên chuẩn bị rất chu đáo, trong một tâm trạng háo hức xen chút bỡ ngỡ. “Trình diễn thơ” là một khái niệm khá mới mẻ đối với công chúng yêu thơ. Và thực sự cho đến bây giờ vẫn chưa có một “chuẩn” nào cho trình diễn thơ. Tuy nhiên qua các cuộc trình diễn thơ đã được tổ chức, có thể thấy trình diễn thơ là hình thức kết nối gần nhất giữa thơ và khán giả. Nói cách khác, trình diễn thơ không phải chỉ là ngâm thơ hay đọc thơ mà đó là ý muốn để tác phẩm thơ đi vào lòng công chúng một cách hiệu quả nhất. Chính vì vậy mà một tiết mục trình diễn thơ thành công phải tác động mạnh mẽ lên mọi giác quan của khán giả. Khán giả cảm xúc cùng bài thơ không chỉ qua lời thơ, giọng đọc, điệu bộ mà cả bằng nhiều hình thức khác: ánh sáng, âm thanh, âm nhạc, màu sắc sân khấu, ngôn ngữ hình thể...

Đến với “Liên hoan trình diễn thơ” lần đầu tiên này có 13 CLB ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam tham gia. Nhà văn Thanh Hoa, chủ nhiệm CLB thơ Sài Gòn Thi Hội, cho biết: “Sau khi nhận được thông báo sẽ đại diện cho TP.HCM tham gia liên hoan, chúng tôi đã phát động hội viên sáng tác thêm, qua đó nhận 320 bài thơ theo chủ đề ban tổ chức yêu cầu. Sau nhiều vòng tuyển chọn, chúng tôi đã xây dựng chương trình tham gia liên hoan với chủ đề “Giai điệu Tổ quốc” để trình diễn. Trong khi đó, CLB thơ Vạn Ninh (Khánh Hòa) gặp khó khăn khi xây dựng chương trình tham gia liên hoan. Nhà thơ Dương Đăng Huệ, chủ nhiệm CLB, tâm sự: “Do chưa nắm rõ được thông tin cũng như nghệ thuật trình diễn thơ, nên lần tổng duyệt trước chúng tôi mới biết chương trình của CLB không đạt yêu cầu. Nhưng, với quyết tâm thể hiện tốt hình ảnh của CLB, anh chị em hội viên động viên nhau “tăng tốc” tập luyện và gần như phải làm lại toàn bộ chương trình”.

Ngoài việc trình diễn thơ trên sân khấu, các CLB thơ về tham gia liên hoan cũng sẽ giao lưu với công chúng yêu thơ thông qua các “quán thơ” được dựng ở sân trước Trung tâm Văn hóa Bình Định. Điều đáng ghi nhận là những đoàn ở xa, như TP.HCM, Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hòa Bình đã hoàn thành sớm các “quán thơ” và chăm chút bày biện khá đẹp. Ông Trịnh Công Lý, phó giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết: “Hai CLB thơ của chúng tôi có những hội viên lớn tuổi đến ngày khai mạc mới có mặt ở Quy Nhơn, chỉ một vài thành viên trẻ đến trước để lo cho gian triển lãm các tập thơ và thư pháp thật tốt, thật hấp dẫn với khách yêu thơ”. Nhà thơ Đỗ Đức Yên, CLB thơ Đường (Bà Rịa - Vũng Tàu), tâm sự: “Tôi đã đến Quy Nhơn từ ngày mới giải phóng, sau này cũng đã nhiều lần về đây du lịch, nhưng với một ngày hội thơ lớn như thế này mà ở nhà là không chịu nổi, anh em ai cũng rất hào hứng”.

Nơi gặp gỡ những người yêu thơ

Phần lớn các chương trình của 13 CLB thơ tham gia liên hoan đều cho thấy sự chuẩn bị khá công phu về nội dung và hình thức thể hiện, đem đến những sắc màu thơ đa dạng, tạo được sự rung cảm, đồng điệu của những tâm hồn yêu thơ. CLB thơ Tao Đàn Mùa Xuân của Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An đã đem về liên hoan một chương trình thơ gây ấn tượng với những tiết mục hát dặm kể về Bác Hồ, những bài thơ xúc động, thể hiện cảm nhận riêng về đề tài thương binh - liệt sĩ. Đại diện duy nhất của TP.HCM là CLB Sài Gòn Thi Hội cũng đã tạo được ấn tượng tốt qua các tiết mục trình diễn thơ, nhạc giàu cảm xúc. Liên hoan thơ cũng khẳng định dòng thơ Đường vẫn có sức cuốn hút, phát triển qua sự góp mặt của các CLB thơ đường thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Trung tâm Văn hóa TP Hà Nội.

Ngoài việc thể hiện các chủ đề theo quy định, liên hoan còn là dịp để các CLB thơ bày tỏ tình cảm sâu nặng trong việc giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương. CLB thơ Dáng Kơ Nia (Trung tâm Văn hóa tỉnh Gia Lai) gây ấn tượng với chương trình mang đậm hơi thở rừng núi đại ngàn qua việc trình diễn bài thơ Rượu cần theo làn điệu dân ca Ba Na, đem đến nhiều cảm xúc với bài thơ Tượng nhà mồ... CLB thơ Hội Văn hóa doanh nhân (Trung tâm Văn hóa TP Hải Phòng) đem đến chương trình nhiều bài thơ gắn liền với loài hoa phượng đặc trưng của thành phố cảng, như bài thơ Nghĩ về sắc phượng, cùng tiết mục hát chầu văn đặc sắc của vùng đồng bằng Bắc Bộ. CLB thơ Đà Giang (Trung tâm Văn hóa tỉnh Hòa Bình) đem đến không khí của vùng núi rừng Tây Bắc qua những bộ trang phục truyền thống của dân tộc Mường, cách thể hiện tác phẩm thơ nồng nàn và sâu lắng...

Nhà thơ Nguyễn Thị Bình, CLB thơ Đà Giang, tâm sự: “Trải qua ba ngày di chuyển gần 1.500km để vào TP Quy Nhơn tham dự liên hoan thơ, mọi mệt mỏi của đoàn chúng tôi đều tan biến khi được sống trong những ngày hội ngộ bạn bè thơ khắp cả nước. Giao lưu, thưởng thức nhiều bài thơ, cách trình diễn thơ hay, chúng tôi đã học hỏi được nhiều để nâng cao hơn chất lượng sáng tác, trình diễn thơ...”. Nhà thơ trẻ Đặng Thiên Sơn tiếc nuối: “Đây là một loại hình truyền đạt thơ khá phù hợp với sự năng động của giới trẻ. Giá mà ban tổ chức dành nhiều không gian hơn cho giới trẻ...”. Còn sinh viên Lê Hứa Huyền Trân (ĐH Quy Nhơn) sôi nổi nói: “Suốt mấy ngày hội thơ, tụi em đi dạo khắp các quán thơ của các CLB, làm quen giao lưu với rất nhiều bạn mới, nhận được rất nhiều sách tặng, “có lãi” quá vì rất bổ ích cho công việc sáng tác của mình...”. Một niềm vui nữa là nhà thơ Nguyễn Thanh Xuân (CLB thơ Xuân Diệu) đã đoạt giải nhất cuộc thi thơ nhanh (sáng tác tại chỗ) do Hội VHNT Bình Định tổ chức trong khuôn khổ của liên hoan.

Ông Vương Duy Bảo, phó cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, trưởng ban tổ chức liên hoan, tổng kết: “Liên hoan được tổ chức nhằm góp phần định hướng hoạt động của các CLB thơ. Đồng thời giúp cho Cục Văn hóa cơ sở chỉ đạo các trung tâm văn hóa tỉnh, thành phố thực hiện tốt chức năng tổ chức hoạt động cho các CLB thơ. Đây cũng là lần đầu tiên có một cuộc họp mặt của CLB thơ ở khắp các vùng, miền trong cả nước, với nhiều hình thức trình diễn thơ phong phú, sáng tạo, có chất lượng nghệ thuật cao...”. Hi vọng “Liên hoan trình diễn thơ” sẽ được duy trì hằng năm như dự kiến, và sẽ ngày càng phong phú, hấp dẫn hơn. Và thơ sẽ không còn sợ “thiếu đất diễn” và thiếu người thưởng thức.

Glfn1nnL.jpgPhóng to

Áo Trắng số 18 ra ngày 01/10/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYÊN THANH(Quy Nhơn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên