Hội thảo chạy

HIENMQ. (TP.HCM)
HIENMQ. (TP.HCM)

TTC - Sự kiện “The Running man” trong chuyến du đấu của Arsenal tại VN đã biến Vũ Xuân Tiến từ một cổ động viên vô danh trở thành người hùng trong mắt truyền thông thế giới. Anh ta đã gặt hái được quá nhiều thành công chỉ bằng những bước chạy (chạy theo xe chở cầu thủ).

MnfvBpVB.jpgPhóng to

Với mục đích học hỏi, Hiệp hội Chạy VN ngay lập tức tổ chức cuộc hội thảo với sự góp mặt của các chuyên gia đầu ngành về chạy chức, chạy trường, chạy án, chạy việc, chạy giải, chạy điểm, chạy dự án.

Chuyên gia chạy dự án mở đầu phiên thảo luận:

- Anh ta chỉ chạy bộ 5 km để xin chữ ký là việc quá đơn giản. Để có được chữ ký phê duyệt dự án, chúng tôi phải chạy ròng rã hàng năm trời, qua hàng chục cửa ải, tốn không biết bao nhiêu công sức và tiền bạc.

Chuyên gia chạy án tiếp ý:

- Cũng phải công nhận anh ta đã rất cố gắng luồn lách qua những chướng ngại vật trên đường. Nhưng những thứ đó không nguy hiểm bằng trên đường chạy của chúng tôi. Nếu sơ sểnh chúng tôi có thể mất mạng hoặc tù mọt gông, nhưng chúng tôi đã rất khéo léo vượt qua tất cả một cách an toàn.

Chuyên gia chạy chức phân tích:

- Báo chí nước ngoài đã hơi quá lời khi ca ngợi “anh ta đã cố gắng bám riết mục tiêu trong lúc chạy”. Đó là chuyện rất bình thường. Chúng tôi bao giờ cũng xác định rõ “vị trí” mình cần ngay từ đầu, bằng mọi giá phải bám sát mục tiêu, chỉ cần sểnh ra là mất ngay.

Chuyên gia Chạy giải tỏ ra ghen tị:

- Anh ta quá may mắn, chỉ chạy vài chục phút mà đạt được quá nhiều thứ, từ được thỏa mãn đam mê đến được nổi tiếng. Còn chúng tôi, từ chạy giải hoa hậu, tiếng hát đến danh hiệu anh hùng... mỗi giải là một quá trình riêng đầy gian khổ...

Chuyên gia Chạy điểm đồng tình:

- Tôi chưa bao giờ chạy người không mà may mắn được thầy đồng ý cả, phải có phong bì nữa.

Chuyên gia Chạy trường xúc động:

- Cả nhà tôi xếp hàng suốt đêm mà còn không mua được hồ sơ. Để có suất, chúng tôi phải chạy lòng vòng hết nhà bí thư nọ đến chủ tịch kia, khổ như ngựa.

Chuyên gia Chạy việc tỏ ra thông cảm:

- Không phải ai muốn chạy như cậu ta cũng được, nhiều người đã chạy cùng nhưng bị rớt lại, có người còn đâm vào gốc cây, cột điện. Chúng tôi chạy cũng vậy, ai theo đuổi được đến cùng sẽ thắng.

Sau khi nghe hết các ý kiến, vị chủ xị gút lại:

- Tôi hiểu quý vị. Về ý chí, kỹ năng và sự gian khổ thì Running man không thể bằng quý vị được. Mặc dù may mắn nhưng anh ta đã chạy với niềm đam mê và động cơ trong sáng nên xứng đáng hưởng thành quả, ta không nên ghen tị. Tuy nhiên, qua sự kiện này, chúng ta có thể đúc kết thành những chuẩn mực như sau:

- Cần xác định rõ mục tiêu, luôn bám sát và quyết tâm chạy đến cùng. Phải chạy đúng cửa, phải biết luồn lách, vượt chướng ngại vật và phải vượt qua các đối thủ khác.

- Đừng ảo tưởng rằng có thể chạy tay không mà lại được việc như Running man, phải chấp nhận tốn kém.

- Chạy thứ gì cũng được, miễn là quyết tâm, đúng cách và đúng giá.

- Running man chạy làm hình ảnh đất nước đẹp lên, còn chúng ta chạy thì ngược lại. Vậy nên tuyệt đối không được gây ồn ào.

pwCBAol8.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 483 ra ngày 1/09/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HIENMQ. (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Hội thảo chạy

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất