23/12/2018 07:00 GMT+7

Hồi sinh từ… án tử

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Khi nghe bác sĩ nói tỉ lệ sống chỉ còn 1%, cô gái trẻ mắc chứng suy thận H.T.T.X. ngụ TP.HCM suy sụp. Cô còn trẻ, chuẩn bị làm đám cưới thì phát hiện chứng bệnh này.

Hồi sinh từ… án tử - Ảnh 1.

Từ chỉ còn 1% tỉ lệ sống, giờ đây chức năng thận của bệnh nhân H.T.T.X. hồi phục được 60% - Ảnh: DUYÊN PHAN

"Tôi chỉ mong sao bác sĩ chích cho một liều thuốc chết quách đi cho xong" - cô nói. Thế nhưng phép mầu đã xảy ra...

Ba năm trước, T.X. được nhóm nghiên cứu của PGS.TS Trần Thị Bích Hương tiếp nhận với chẩn đoán là suy thận tiến triển nhanh (STTTN) nhóm viêm thận lupus.

Không những thế, trên thân hình bé nhỏ của cô gái này còn phải gánh thêm hàng loạt căn bệnh nguy hiểm khác như suy tim, viêm phổi, nhồi máu não, động kinh. Đặc biệt T.X. bị thiếu máu rất trầm trọng bởi căn bệnh máu bẩm sinh Thalassemia.

Với đủ thứ bệnh đày đọa như thế, cơ thể T.X. rất kém kiểm soát miễn dịch mỗi khi bị nhiễm trùng. Việc chạy thận nhân tạo với cô cũng trở nên khó khăn khi cơ thể không đáp ứng. "Chạy thận nhân tạo theo phác đồ bình thường 3 lần 1 tuần nhưng với bệnh nhân này ăn bất cứ thứ gì đều phải chạy thận, gần như chạy cả tuần" - một bác sĩ trong nhóm nghiên cứu cho biết.

Xét nghiệm cho thấy ở bệnh nhân này ngoài viêm thận lupus còn kèm theo biến chứng nhiễm trùng và bệnh vi mạch huyết khối.

Ngày được chỉ định truyền huyết tương chẳng ai có thể nghĩ cô gái trẻ này có thể vượt qua. Ấy thế mà T.X. lại lập kỳ tích với tốc độ hồi sinh ngoạn mục để trở thành bệnh nhân đặc biệt nhất trong công trình nghiên cứu của nhóm bác sĩ Hương.

Từ chỉ còn 1% tỉ lệ sống, giờ đây cô gái ấy đã phục hồi được 60%, bỏ hoàn toàn thuốc trợ tim. Từ không có nước tiểu giờ đây đều đặn mỗi ngày có 2 lít nước tiểu và đang trong hành trình "thoát ly" khỏi chạy thận nhân tạo. Từ "án tử" treo lơ lửng trên đầu, T.X. thực sự hồi sinh khi tăng được 8kg, da dẻ dần hồng hào trở lại.

Cô gái "muốn chết quách đi" ngày nào giờ bắt đầu nghĩ tới một đám cưới thật hạnh phúc của đời mình. "Nhờ bác Hương, tôi như được sinh ra lần thứ hai. Bác Hương như là người mẹ của mình vậy" - cô hạnh phúc nói trong nước mắt.

Tương tự, vợ chồng chị L.T.T. (Đà Nẵng) trước đó cũng rơi vào bi kịch. Cưới nhau được một tháng chị rất sốc khi thấy chồng chị từ một người đàn ông mạnh khỏe, chỉ sau một thời gian bị STTTN kèm suy tim trở nên hốc hác, ốm yếu.

Từ Đà Nẵng vợ chồng chị T. vào Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM chuyển qua các khoa phổi, thận để bắt đầu hành trình tìm sự sống, dù mong manh.

Từ chỉ còn 1% sống sót, chồng chị hồi sinh thực sự sau ba tháng. Ngồi chăm sóc chồng tại bệnh viện, chị T. cười bảo rằng dự định của vợ chồng là sinh em bé vào năm sau - điều mà trước đây có nằm mơ chị cũng không thể nào tưởng tượng nổi.

Và trong nhóm bệnh nhân bị STTTN được điều trị, nhiều người có thể mang thai và sinh con bình thường. Nhiều bạn trẻ sau khi thoát khỏi "án tử" đã có thể đi học, đi làm.

4.000 người nhập viện vì suy thận

STTTN là tình trạng mất chức năng thận nhanh chỉ trong vòng vài ngày đến vài tháng, nhanh hơn rất nhiều so với bệnh thận mạn tính. Biểu hiện bằng Creatinine (sản phẩm cặn bã được đào thải duy nhất qua thận) huyết thanh tăng trên 50% dưới 3 tháng.

Nguyên nhân do một hoặc đồng thời nhiều bệnh lý khác nhau gây nên trên thận từ cầu thận, ống thận hoặc mạch máu thận. Theo nhóm nghiên cứu, trong tổng số khoảng 3.000-4.000 lượt bệnh nhân suy thận/năm tại Bệnh viện Chợ Rẫy có khoảng 30 bệnh nhân bị STTTN.

Cứu sống bé trai Campuchia bị hủy cơ, suy thận Cứu sống bé trai Campuchia bị hủy cơ, suy thận

TTO - Ngày 16-5, bác sĩ Đặng Thanh Tuấn, trưởng Khoa Hồi sức ngoại, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM), cho biết các bác sĩ bệnh viện này vừa cứu sống bé trai S.L.H (6 tuổi, người Campuchia).

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên