17/02/2014 16:23 GMT+7

Hỡi những cô nàng Ưng Lộ Lộ

CÔ GÁI ĐỒ LONG
CÔ GÁI ĐỒ LONG

TTCX - Trong phiên họp BGK Trái Cóc Xanh có đề cập đến hiện tượng “lộ hàng” để nổi tiếng của bà Tưng và Angela Phương Trinh. Xin giới thiệu bài viết ngắn của Cô gái Đồ Long về việc này.

1d8OBUsz.jpg

Bất ngờ từ một sinh viên vô danh bỗng trở nên nổi (tai) tiếng, Bà Tưng là hiện tượng của thế giới ảo 2013. Một loạt clip nóng bỏng Tưng tự đóng và pót lên “phây” đã đưa Tưng trở thành nhân vật được theo dõi và tìm kiếm, còn hot hơn cả các nhân vật showbiz. Người nghiêm túc thì cho rằng việc khoe thân trên “phây” của Tưng là một trào lưu gây hại cho giới trẻ. Người không nghiêm túc thì chỉ cười xòa, việc gì phải xoắn, nếu tài năng thực sự thì cứ để Tưng tự chứng minh; không thì chỉ mua vui vài trống canh là hạ màn. Báo chí không ưa cô ra mặt, còn bạn ảo thì người ghét kẻ lai (thích). Cuộc chơi “thành công” quá mức khiến Tưng chưa có được sự chuẩn bị để đối diện với nhiều áp lực. Tưng ngừng việc học, đòi đi hát, nhưng khả năng Tưng chỉ có thể hát lipsync.

Đừng nghĩ chỉ có bọn trẻ trâu mới “phô-lô” (theo dõi) Tưng, mà giới quản lý văn hóa cũng “phô-lô” Tưng khá kỹ. Rồi Tưng ra Hà Nội hát, họ bảo thủ đô ngàn năm văn vật không thiếu các ca sĩ tài năng hay sao mà phải mời một cô gái chỉ biết tưng tưng. Lý do nhảm, kinh doanh thuận mua vừa bán có cầu ắt có cung, cấm cũng phải dẫn đúng luật chứ; nhưng quyết định đó vẫn được rất nhiều người đồng tình. Mọi sự tưởng dễ hóa ra không đơn giản, đừng nghĩ cứ cởi là nhào vô showbiz được. Tưng bị cấm hát, cũng không muốn về trường học nữa. Một nữ đại gia chủ của thẩm mỹ viện lớn ở Sài thành xuất hiện. Bà nhận Tưng làm con nuôi, cho Tưng 2 tỉ để thoát xác bằng dao kéo, thay đổi toàn diện gương mặt vốn dĩ khá xinh. Mục đích thế nào không rõ, cũng có thể Tưng chỉ là con cờ cho chuyện kinh doanh của đại gia. Đời Tưng cứ thế mà tưng, tưng từ “phây” xuống đời!

Hình ảnh Angela Phương Trinh mặc như không mặc múa cột trong một quán bar ở Hà Nội vừa được pót lên “phây”, lập tức nhận hàng thúng đá của cư dân mạng. Và dẫn đến việc Angela bị Sở VH-TT&DL Hà Nội phạt. Lý do đưa ra: “Không cho phép thứ văn hóa rác như vậy tồn tại”.

Các trận mưa đá trên “phây” như vậy tuy ảo mà không ảo chút nào. Năm mới, những cô nàng “Ưng Lộ Lộ” hãy coi chừng... cái mộ!

rUaSw6NB.jpg

Tuổi Trẻ Cười Xuân hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

CÔ GÁI ĐỒ LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất