Buổi sáng nói chưa xong, kéo sang buổi chiều. Nhiều ý kiến trái ngược nhau, đâm ra tranh cãi. Ban tổ chức nhiều lúc bối rối vì không kiểm soát được tình hình, mong hội nghị kết thúc sớm cho xong, nhưng các vị đại biểu còn “hăng máu” nên chưa dám phát biểu kết thúc.
Khi ánh hoàng hôn đã ngả màu vàng ối thì một đại biểu từ sáng đến giờ ngồi “nghe là chính” đứng lên phát biểu:
- Kính thưa Đại hội, từ sáng đến giờ tôi nghe rất nhiều tâm huyết của các đại biểu, mà càng nghe càng rối và càng khó khả thi. Do vậy, chúng ta đại hội nhiều lần rồi mà vẫn giậm chân tại chỗ. Nay tôi mạnh dạn có lời phát biểu về ý tưởng của tôi, ý tưởng này có tính khả thi rất cao, lại tiết kiệm nhiều tiền bạc cho nhà nước, đó là…
Đại biểu ấy ngưng lại uống nước suối, ở phía dưới nhao nhao. Uống xong, đại biểu nói tiếp:
- Đó là… chúng ta không đại hội cải cách giáo dục gì thêm nữa bởi cải cách lòng vòng rồi cũng y như cũ. Tóm lại, đừng nên cải cách giáo dục chi cho thêm tốn tiền…
Vị đại biểu ấy vừa dứt lời, Hội trường loạn cả lên. Ban tổ chức dông tuốt, thế là mạnh ai nấy về!
Tuổi Trẻ Cười số 498 ra ngày 1/5/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận