![]() |
- Muốn cải cách giáo dục cách duy nhất chúng ta phải làm ngay là: Đào tạo lại giáo viên, viết lại sách giáo khoa, thay đổi cách học của học sinh, đổi mới thi cử, cấm chạy theo thành tích…
Thầy Giấy vừa nghe xong nóng máu, chạy lên giựt mi-rô nói lớn:
- Chuyện này tui nghe nói tới nói lui gần chục năm nay nhưng chẳng làm nên cơm cháo gì! Nay thay đổi cách tư duy, chúng ta phải vận động suy nghĩ…
Thầy Quản Lý Giáo Dục chen vào:
- Theo Thầy Giấy, ta nên thay đổi tư duy thế nào?
Thầy Giấy đáp:
- Nên cho học sinh thấy việc học là quan trọng đối với chúng, cần chất lượng chứ không cần số lượng. Thà dạy một lớp học 10 học sinh học tốt, hơn dạy một lớp 30 học sinh trong đó nửa lớp học không ra gì.
Thầy Dùi vỗ tay:
- Đúng đấy, mấy ông quản lý tầm nhìn “cận thị” quá! Cần phải cải cách, đổi mới cách làm việc của mấy ổng luôn!
Hội chưa kết thúc ở đấy, 3 ông thầy cãi nhau đến nay vẫn chưa ngã ngũ…
Tuổi Trẻ Cười số 500 ra ngày 1/6/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận