- Tại sao anh Kè và anh Rùa bị truy sát đến cùng?
- Thỏ hỏi.
- Giá mấy ảnh lên tới mấy chục triệu một ký, ai mà không ham.
- Khỉ nói.
- Cái gì, bây giờ thịt của họ còn có giá hơn thịt của ta cơ à? Vì lí do gì thế?
- Hổ thắc mắc.
- Không biết!
- Vậy ngay sau cuộc họp này, cần nhanh chóng điều tra nguyên nhân. Cuộc họp thành công. Đã tìm được lý do Tắc Kè và Rùa Đồng bị truy sát. Rùa Đồng và Tắc Kè vẫn bị săn lùng ráo riết. Chim Sẻ lo lắng:
- Tính mạng họ nguy lắm rồi, chúng ta không thể ngoài cuộc mãi!
Hội nghị khẩn cấp lại được triệu tập. Bìm Bịp sốt sắng với bản tham luận mấy chục trang: “Nguyên nhân sốt giá tắc kè và rùa đồng”, và kết luận: Chính do những tác dụng thần kỳ từ thịt của hai anh. Hổ tức giận:
- Lâu nay trị bách bệnh chỉ có cao hổ cốt, làm gì có chuyện Rùa Đồng, Tắc Kè mà trị được ung thư, AIDS. Vấn đề này cần điều tra và sẽ có hội thảo để làm rõ.
Khá lâu sau lại nghe Rùa Đồng và Tắc Kè kêu cứu. Tại cuộc họp khẩn, thanh tra Voi kết luận:
- Chuyện thần kỳ từ thịt của anh Rùa Đồng và Tắc Kè là không có cơ sở.
- Vậy ai là người tung ra điều thất thiệt này?
- Đó chính là thằng Tin Đồn. Đây là tên cực kỳ nguy hiểm. Hắn thoắt ẩn thoắt hiện, với nhiều chiêu mánh khôn lường. Hắn là con đẻ của ông Đầu <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Cơ.
- Vậy làm sao bắt được thằng Tin Đồn?
- Thêm một vấn đề khó khăn cần phải bỏ ra nhiều thời gian và công sức. - Voi nói.
Hổ lại triệu tập nhiều cuộc họp khẩn, hội nghị, hội thảo tìm giải pháp tóm thằng Tin Đồn. Trong khi đó họ nhà Rùa Đồng và Tắc Kè vẫn bị bức tử, chẳng biết còn ai không...
Tuổi Trẻ Cười số 430 (15-06-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận