24/03/2011 04:30 GMT+7

Hối hận kiểu gì?

DinhThang
DinhThang

TTC - Thấy người tình ruồng rẫy, Huỳnh Thị Ngọc Lợi tức mình, mua 2 lít xăng đem đến phóng hỏa nhà anh người yêu. Ai ngờ, người tình của Lợi không chết mà người gặp nạn lại là mẹ anh. Huỳnh Thị Lợi hầu tòa về 2 tội giết người và hủy hoại tài sản. Tại tòa, bị cáo khóc ròng ra vẻ hối hận:

WYGI7quT.jpgPhóng to

- Bị cáo đâu có biết mẹ ảnh ngồi ở đó đâu. Buồn quá, tôi đổ xăng định châm lửa chết trước mặt ảnh cho ảnh hối hận, dè đâu như vầy!

- Bị cáo nói buồn quá, bà mẹ ngồi ngay kế bên mà bị cáo nói không thấy. Mà muốn tự thiêu chết sao cuối cùng bị cáo chẳng bị hề hấn gì? Điều đó chứng tỏ bị cáo muốn giết chết người ta đấy chứ. Còn chuẩn bị sẵn hộp quẹt cơ mà.

- Hổng phải. Tui có ý định chết chung với ảnh thiệt nhưng không ngờ xăng cháy nhanh quá nên tui hoảng, bỏ chạy luôn. Về nhà thấy mình chưa chết tui nhảy xuống sông tự vẫn. Còn hộp quẹt là do nhà tui ở gần chùa. Tui buồn quá vô chùa thắp nhang hoài nên có sẵn vậy đó. - Gây ra đau đớn, mất mát cho gia đình nạn nhân như vậy bị cáo nghĩ gì?

- Bị cáo hối hận nhiều lắm, bị cáo đâu có thù oán gì với bà đâu. Bị cáo mà cố tình muốn giết mẹ ảnh thì xin Tòa cho tôi án tử hình đi. Còn nếu được tha thứ thì xin được xử án nhẹ để sớm làm lại cuộc đời.

- Tội của bị cáo đến đâu, pháp luật sẽ xử đến đó. Mà sao bị cáo vừa đòi nhận án tử hình rồi lại xin án nhẹ là thế nào? Bị cáo không nhận ra sai trái của mình hay sao?

- Dạ bị cáo không hiểu.

- Trời, tòa muốn bó tay luôn. Bị cáo là con người quá ích kỷ. Yêu không được thì muốn người ta chết. Giờ ra đây miệng kêu hối hận nhưng có thấy hành động nào của bị cáo tỏ ý là hối hận đâu?

- Thưa tòa, vậy xin tòa cho tôi án tử hình đi, tôi hối hận lắm...

Vậy mà, đến lúc được nói lời sau cùng, Lợi lại khóc lóc xin tòa cho án nhẹ nhất để về chăm sóc cha già. Xét hành vi phạm tội của Lợi, Tòa tuyên mức án tù chung thân.

C.M.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

cgoyMIw1.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 424 (ra ngày 15-3-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

DinhThang
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên