Đồng bộ
![]() |
- Tại chú không biết đó chứ sáng nay xăng tăng giá 300đ đó thôi!
- Vậy thì có liên quan gì?
- Có chứ sao không! Xăng với than cùng bộ nhiên liệu mà. Phải tăng cho đồng bộ chứ!
NGÔ DUY PHONG (Khánh Hòa)
Lý do dễ hiểu
Đang trong bàn nhậu, một anh lè nhè hỏi gia chủ:
- Bác Tám ơi! vợ tui dự liên hoan ngày họp mặt của Hội phụ nữ từ ấp lên tới xã, lần nào cũng được tặng quà là một chục chén ăn cơm, hổng biết vì sao vậy?
- Dễ hiểu thôi! mày uống rượu say về thường… lên cơn đập chén đập bát tan nát hết. Người ta thương, nên tặng chén ăn cơm là để an ủi, bù đắp cho vợ mày đó.
NGUYỄN KIM (Tiền Giang)
Người yêu Hàn Quốc
Hai người bạn lâu ngày gặp lại:
- Ê bạn hiền! Mày với bạn gái mới dạo này thế nào?
- Khổ lắm bạn già ơi. Cô ấy y như nữ diễn viên Hàn Quốc.
- Trời! sướng quá rồi còn than thở gì?
- Sướng nỗi gì. Đi chơi thì đòi tao phải cõng, đi ăn thì đòi tao đút, hở chút là khóc, buồn thì đi uống rượu... Đã thế lúc nào cũng hoang tưởng mình sắp bị ung thư.
Đặng Vũ Thiên (TP.HCM)
Siêu hội
- Ông có kinh nghiệm làm hội trưởng Hội Phụ huynh học sinh trường K bốn năm liền. Ông kết luận gì về hội này?
- Chỉ có một kết luận đơn giản thôi: Đây là tổ chức Hội duy nhất không có con dấu đỏ, nhưng có thể hợp thức hóa “các khoản chi ngoài ngân sách của nhà trường một cách hợp lý”.
Võ Đình Lang (Quy Nhơn)
Gương mẫu
Vợ than phiền với chồng là sếp của một cơ quan:
- Sao tự nhiên ông “đăng đàn gương mẫu” nộp lại lương chi trả sai qui định chi vậy? Làm thế vừa mất tiền lại vừa “vạch áo cho người xem lưng” nữa chứ!
- Bà chẳng biết nhìn xa trông rộng gì cả. Tôi làm như thế vừa được khen là “tự giác gương mẫu” vừa tránh khỏi phải bị phanh phui mấy cái khoản “lót tay”, “khai khống” khác trước đây. Chừng đó nhằm nhò gì!
- Ừ há! Mình thật là ... “cao tay”!
Tuanphile (Đà Nẵng)
Vì chưa biết
Trưởng phòng nhân sự nói với người đến xin việc:
- Trong lúc trả lời phỏng vấn xin việc mà cậu còn dành thời gian để nói xấu cấp trên như thế khiến chúng tôi không thể cảm tình với cậu đuợc. Cậu bị loại.
- Nhưng tôi chỉ nói xấu cấp trên trước đây của tôi, chứ tôi có nói xấu lãnh đạo công ty này đâu, vì tôi chưa biết ông sếp của công ty này có những thói xấu nào mà.
Đỗ Hồng Thịnh (Nam Định)
Chuyển lời
- Giáo viên: Cháu ở trường chỉ có mấy tiếng, còn lại là thời gian ở nhà nên tôi mong gia đình phối hợp để giáo dục cháu.
Phụ huynh (của học sinh cá biệt):
- Tôi sẽ chuyển lời của cô giáo đến chị giúp việc và gia sư của cháu ở nhà vì nói thật vợ chồng tôi bận, phải đi tối ngày.
Tuổi Trẻ Cười số 505 ra ngày 15/8/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận