Hội chơ cười

VÂN NGUYỄN
VÂN NGUYỄN

TTC - Lâu ngày gặp lại, hình như căn bệnh ho của cậu đã dứt hẳn. Uống thuốc gì mà hay thế?

Hết ho

dxhc7ObY.jpgPhóng to

- Có thuốc men gì đâu. Từ ngày dọn vô ở trong khu chung cư dành cho người có thu nhập thấp, tôi phải cố gắng kềm chế cơn ho. Bởi mỗi lần ho là vôi vữa trên trần, trên vách tường rớt xuống rào rào như có động đất. Riết rồi thành quen, hết ho hồi nào không hay!

BÙI VĂN BÉ HÙNG (Tiền Giang)

Tư vấn kiểu gì?

Một chuyên gia tư vấn tâm lý nói với khách hàng:

- Chị cứ nghe theo lời khuyên của tôi về áp dụng trong chuyện cư xử với chồng chị nhé. Sau đó chị quay lại đây cho tôi biết kết quả…

- Để làm gì ạ?

- Nếu kết quả tốt đẹp thì tôi sẽ đem áp dụng vào trong cuộc sống của vợ chồng tôi.

ĐẬU ĐỎ (Nam Định)

Càng buồn hơn

Anh chàng nọ còn trẻ mà tóc đã rụng nhiều, đầu càng ngày càng hói nên thường tỏ vẻ buồn phiền về chuyện đó. Một người bạn thân thấy thế bảo anh ta:

- Tóc tai không quan trọng, còn bao nhiêu xài bấy nhiêu. Tớ vừa đọc được trên mạng một bài báo nói rằng ở Mỹ người ta vừa tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến của nhiều phụ nữ tại nhiều quốc gia khắp thế giới và người ta đi đến kết luận rằng đa số phụ nữ thích những người đàn ông ít tóc mà nhiều tiền hơn những người đàn ông nhiều tóc mà ít tiền. Đấy, cậu lo lắng về chuyện tóc tai làm gì cho mệt!

- Tớ biết cậu nói thế là để an ủi tớ, nhưng thú thật, chỉ làm tớ buồn thêm thôi.

- Ủa! Sao thế? - Người bạn thân ngạc nhiên hỏi lại.

- Vì tớ là một người đàn ông vừa ít tóc vừa ít tiền.

HƯNG TRẦN (Đà Nẵng)

Đã là “đinh” gì

Bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng mổ, anh chồng đã vội vã hỏi:

- Vợ em mổ dạ dày có an toàn không hả bác sĩ?

- Thôi để tôi yên. Hôm nay tôi phải mổ đến 10 ca, mệt lắm rồi.

- Xin lỗi. Tôi chuyên nghề đồ tể, ngày mổ tới cả trăm con lợn. Mổ có 10 ca đã là cái “đinh” gì mà đã than mệt (!).

NGUYỄN VIỆT TIẾN (Hưng Yên)

Khác

Hai học sinh trò chuyện:

- Khai giảng khác với bế giảng như thế nào?

- Sau khai giảng: đi học thêm; sau bế giảng: đi học hè!

POLI - VINYL - CLORUA (CLB Cười Quảng Đà)

Giả

Tại quán nhậu:

- Chủ quán, thêm 1 dĩa heo giả cầy.

- Dạ vừa hết.

- Chuột giả chồn.

- Thưa không còn.

- Bê ra món nào cũng được miễn có “giả” là ô-kê.

- ...

- Sao rượu này nặng mùi thế?

- Dạ, cồn giả rượu đấy ạ!

VIỄN PHƯƠNG (Kiên Giang)

Nhờ đổ xăng

- Từ ngày đi đổ xăng thường xuyên, tai mắt tôi trở nên lanh lẹ nhạy bén như chim ưng!

- ...?

- Khi đổ xăng tôi vừa nhìn đồng hồ báo xăng vừa liếc đồng hồ tính tiền lại vừa canh me mấy tay quanh quẩn đâu đó, riết rồi mắt mũi cũng tinh anh hẳn lên.

NĂM NƯỚC LẠNH (Long An)

Cũng như nhau thôi

Sau khi bước ra khỏi một cửa hàng thời trang, vợ đắc ý:

- Anh thấy không, hai đứa mình bằng tuổi nhau, vậy mà cô bán hàng gọi em là chị trong khi lại kêu anh bằng chú.

- Em đừng tưởng bở. Không phỉnh phờ em thì liệu em có bỏ cả đống tiền rước mấy cái váy kệch cỡm đó hay không? Anh đây mới phong độ, đi vào quán cà phê mấy em xinh tươi cứ một điều anh, hai điều anh đấy thôi. Em mà vào đấy được gọi bằng cô là đã phúc lắm rồi.

Cuộc khẩu chiến tiếp tục diễn ra cho đến khi hai vợ chồng bước lên xe buýt. Cậu lơ dõng dạc kêu:

- Ê, mấy đứa thanh niên, đứng dậy nhường chỗ cho hai ông bà già coi!

Hjy7rh8n.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 490 ra ngày 15/12/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

VÂN NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất