Hội chợ cười

ĐẶNG NGỌC THẠCH (Đồng Nai)
ĐẶNG NGỌC THẠCH (Đồng Nai)

TTC - Ai sướng hơn?

vt1nUZYB.jpgPhóng to

Một chiếc xe khách lèn chặt hành khách đang bon bon trên đường. Một hành khách giận dữ lên tiếng:

- Chúng tôi là người chứ có phải là súc vật đâu mà anh lèn chật ních thế này?

- Đúng rồi! -Tài xế đáp - Chở người mới thế chứ chở súc vật mà lèn chật ních như thế cho chúng chết à?!

HƯNG TRẦN (Đà Nẵng)

Vui và buồn

Vừa thấy bố đi làm về, cu Tủn chạy ra báo tin:

- Bố ơi! Con có hai tin: một vui, một buồn cho bố, bố muốn nghe tin nào trước ạ?

- Bố đang mệt, nên muốn nghe tin vui trước cho đỡ mệt.

- Tin vui: Mẹ mới đi shopping, mua cho bố, cho mẹ và cho con mỗi người một cái áo mới.

- Thế à! Thế còn tin buồn?

- Tin buồn: Mẹ lấy tiền trong ví bố để mua.

- Bố... lại mệt!!!

Tuanphile (Đà Nẵng)

Đỗ và trượt

Cô giáo: - Các em hãy viết một đoạn văn mà trong đó có chứa từ “đỗ” và “trượt”.

A (con nhà giáo): - Bố em làm ở phòng Giáo dục huyện. Bố em bảo, năm vừa rồi tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp PTTH cao nhưng tỉ lệ trượt đại học cũng lớn.

B (con chủ thầu xây dựng): - Ba em lái xe ô-tô chở mấy sếp đi nghiệm thu đoạn đường mà ba em trúng thầu xây dựng. Khi xe đỗ lại bên đường thì bỗng dưng bị trượt xuống mương nước bên cạnh vì nền đường mềm nhũn và trơn trượt.

C (con nông dân): - Mẹ em chuyên ủ giá đỗ để bán khi nông nhàn. Mẹ bảo đã góp tiền từ mấy thùng giá đỗ mà vẫn chưa sắm đủ sách vở, áo quần cho em đi học vì thứ gì cũng trượt giá.

THÀNH ĐẶNG NGA (Nghệ An)

Thưởng!

Hai thí sinh ngồi trước cổng trường chờ xem kết quả.

- Bố tớ bảo nếu tớ thi đậu sẽ thưởng cho tớ chiếc xe đạp điện để đi học cho đỡ mệt.

- Còn bố tớ bảo nếu tớ thi rớt sẽ thưởng cho tớ chiếc quây an-pha đó.

- Trời ơi, sao đã vậy?

- Để chạy xe ôm, kiếm cơm đó.

- ...!!!

Trần Nguyễn Bình An (An Giang)

Cam đoan

Khi làm thủ tục mổ ruột thừa, bác sĩ bảo người nhà bệnh nhân:

- Xin anh ký vào giấy cam đoan này!

- Được ạ, thế bác sĩ cũng ký cam đoan đi!

- Cam đoan gì!

- Phải chịu trách nhiệm khi cắt nhầm nội tạng!

NGƯỜI VUI TÍNH (Lạng Sơn)

Bỏ…

- Tui đi nhậu ở xó xỉnh nào bà cũng điện thoại gọi về cho bằng được, làm tui mất mặt với bạn bè, đồng nghiệp quá. Nhất quyết với bà là từ nay tui bỏ…

- Ông bỏ cho vợ con được nhờ…

- Tui bỏ là bỏ… điện thoại ở nhà chứ bộ!

- Hả???...

NGUYỄN CỦ CẢI (Bà Rịa - Vũng Tàu)

Khó chịu

- Sau khi lấy vợ, cậu có thấy dễ chịu hơn không?

- Khó chịu hơn thì có. Nhậu xong mà nôn mửa ra nhà là nó để nguyên xi cho mình tỉnh rượu tự dọn.

ĐẶNG Ý THIÊN (Hải Phòng)

Cửa hậu

- Tớ đến Ủy ban xã xin làm giấy cấp sổ đỏ, cô “tiếp dân” cứ đưa ngón tay chỉ ra sau lưng, tớ nhìn chỉ thấy cửa phòng chủ tịch xã, tớ vào thì chủ tịch xã lại chỉ ra cô “tiếp dân”. Tớ chẳng biết đi cửa nào...

- Khờ ơi là khờ...

- Khờ cái gì?

- Đó là cái “cửa hậu”.

hD8dh5gl.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 489 ra ngày 1/12/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ĐẶNG NGỌC THẠCH (Đồng Nai)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất