Hội chợ cười

ĐOÀN VĂN THƯỜNG (CLB Cười Quảng-Đà)
ĐOÀN VĂN THƯỜNG (CLB Cười Quảng-Đà)

TTC - Sau khi hát xong, một học viên hỏi giáo viên thanh nhạc:

Phù hợp

z4Kz8ken.jpgPhóng to

- Theo thầy thì chất giọng của em phù hợp với dòng nhạc nào nhất?

- Nhạc đồng quê. Bởi giọng của em có thể giúp bà con nông dân…đuổi chim, chuột phá hoại mùa màng cực kỳ hiệu quả!

BÙI VĂN BÉ HÙNG (Tiền Giang)

Món canh rau…

Người làm công hỏi bếp trưởng bữa cơm giữa ca cho công nhân xí nghiệp nọ:

- Rau heo xin ở đâu mà nhiều vậy cô?

- Mua 5.000đ/1 bao chứ xin xỏ gì.

- Nhưng…

- Nhưng nhị gì. Lựa lại đi, cái nào còn tận dụng được đem vô nấu món canh rau.

NGUYỄN CỦ CẢI (Bà Rịa - Vũng Tàu)

Nhớ...

Một du khách lần đầu tham quan hồ Than thở:

- Phong cảnh nơi đây khiến tôi thấy nhớ thành phố quê mình quá!

- Ở chỗ ông cũng có cái hồ đẹp như vầy à? - Người bên cạnh hỏi.

- Không, nhưng hễ có mưa xuống ngập, nước nó cũng lênh láng thế này!

HỒNG KIM HẢI (TP.HCM)

Quán triệt

- Cậu quản lý thế nào mà để xảy ra tình trạng học trò vứt phao trắng sân trường sau buổi thi, hả?

- Báo cáo thủ trưởng em cũng đã... đã…nhưng…

- Phải quán triệt cho học trò, thi xong đem phao về nhà mới vứt, ai lại vứt trắng sân trường như thế!

VĂN TIẾU (Lào Cai)

Tiết kiệm

Một bà khoe với bạn:

- Năm nay thằng con đang học đại học của tôi đã tiết kiệm được cho vợ chồng tôi khối tiền bạc đấy nhé.

- Cháu nhà anh chị giỏi quá nhỉ. Thế cháu nó đã làm được gì nào?

- À, năm nay số môn thi lại và học lại của nó ít hơn năm ngoái.

ĐỖ HỒNG THỊNH (Nam Định)

Hót

Một sinh viên về quê mới lên lại thành phố, đứa bạn hỏi:

- Cậu biết tin gì chưa? Hót-gơ X và ca sĩ Y chia tay rồi đó!

- Không, tớ chưa nghe.

- Tin “hót” vậy mà chưa nghe nữa, cậu thật là không biết cập nhật tin tức gì hết!

- Nhưng có vụ chia tay này ghê hơn nữa nè.

- Vụ nào? Làm gì có vụ chia tay nào đình đám hơn vụ đó nữa chứ?

- À, bà Ba Lời ở dưới quê bỏ chồng bả đi rồi, bả giựt hụi của người ta cả tỉ đồng. Nghe đâu ba mẹ cậu cũng bị giựt hết cả trăm “chai” đó!

SONG LÊ (Đồng Tháp)

Dai

- Theo tôi, để làm săm lốp xe mà dai thì nên pha đỉa vào, vì người ta thường nói “Dai như đỉa” đúng không?

- Đúng thế! Nhưng đỉa vẫn chưa dai nhất bằng một thứ...

- Có thứ gì dai hơn?

- Nên pha đơn kiện vào!

CẦN THIẾT BỔNG (Lạng Sơn)

Đối lập

Hai phụ huynh nói chuyện với nhau:

- Con tôi học ở một ngôi trường rất khang trang, bề thế nhưng nhà vệ sinh thì…tệ quá! xuống cấp, hôi hám, bẩn thỉu nên chúng luôn... nín nhịn!

- Còn con tôi thì ngược lại, học ở một ngôi trường bệ rạc, hư hỏng, xuống cấp, nhưng được cái… nhà vệ sinh siêu cao cấp, xây gần 600 triệu đồng nên giải quyết “đầu ra” thoải mái!

F5MUD2i5.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 487 ra ngày 1/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ĐOÀN VĂN THƯỜNG (CLB Cười Quảng-Đà)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất