Hội chợ cười

LÊ MINH PHI (Gia Lai)
LÊ MINH PHI (Gia Lai)

TTC - Chồng: Em đừng ăn mặc hở hang lòi da lòi thịt trắng nhách làm anh thèm...! Vợ: (tủm tỉm) Ban ngày mà “thèm” gì? Chồng: Anh thèm... gà hấp rượu nhắm với bia!

Thèm

pMPRCzxY.jpgPhóng to

HAI CUA ĐỒNG (Trà Vinh)

Có lợi gì?

Cô giáo dạy địa lý:

- nước ta có hệ thống sông ngòi chằng chịt, như vậy có lợi ích gì?

Trò Tèo:

- Dạ thưa cô, lợi ích là có nhiều nơi... đổ rác ạ!

SƠN THỊ CÀ RY (Sóc Trăng)

Sau đại học

- Dạo này ông học gì, ở đâu?

- Sau đại học.

- Ngon hén, không cho bạn bè biết để chúc mừng.

- Ngon gì! Ngày nào cũng lang thang uống cà phê cổng sau của trường đại học sư phạm đó.

- Chưa ra trường hả?

- Còn phải hỏi.

TRẦN VĂN TÁM (TP.HCM)

Sở thích của sếp

Nhân viên khách sạn K nói với thư ký riêng của sếp:

- Mỗi lần sếp của anh đến khách sạn này dự hội nghị, anh đều đăng ký phòng 102 là sao vậy?

- Rõ khổ! Anh biết một mà chẳng biết mười, sếp làm vậy để chứng minh mình là người đặc biệt, chỉ có sếp ở được phòng “có một không hai”, hiểu chưa?!

Võ Đình Lang (Bình Định)

Lo gì nữa

A: Sao vợ chồng mày đẻ nhiều thế, không lo à?

B: Việc gì phải lo?

A: ???

B: Tao đẻ 4 đứa, đặt tên là Xăng, Ga, Điện, Nước, trong nhà đầy “hàng khủng” thế thì việc gì phải lo?

A: ?!!

LÊ THANH HẢI (TP.HCM)

Tiết kiệm

- Trường ông ở vùng sâu vùng xa, bộ học giỏi lắm sao mà cho thi thử đại học vậy?

- Học bình thường như các trường vùng sâu khác, nhưng trường mình đang thực hành tiết kiệm.

- Là sao?

- Cho các em thi thử để đỡ tốn tiền... thi thiệt!

Trần Quang Quân (Đồng Tháp)

Lấy gì mà làm

Một bác nông dân nọ có tật hay khoe. Đang đi trên đường, thấy ông hàng xóm đang cày ruộng mới ghé vào bắt chuyện:

- Nhà tôi vừa bán mấy con bò bác ạ! Khổ, hai thằng con nhà tôi đậu đại học cùng một lúc nên phải bán đi mới đủ tiền lo cho chúng nó.

- Thế bác bán mấy con?

- Tôi bán tất.

- Bác bán hết bò thế sau này hai cháu tốt nghiệp về nhà nó lấy gì mà làm?

- ???...!

DUY CÒI (TP.HCM)

Tín đồ Facebook

Một gã tóc xanh tóc đỏ đua xe gặp tai nạn thảm khốc, không qua khỏi, đồng đội xúm quanh bên giường, hỏi gã có yêu cầu gì trước khi chết không, gã thều thào:

- Thằng nào hôm qua không ngã nếu chụp được ảnh lúc tao tông vào đầu xe container thì post giùm lên Facebook của tao vài cái, pass là “Vedichsom” (Về đích sớm.)

HƯỚNG VẤN THIÊN (Hải Phòng)

Phối hợp

Cục trưởng cục A:

- Hết tháng này tôi chuyển trạm thu phí xuống cách vị trí cũ 2km nha.

Cục trưởng cục B:

- Ấy chết, anh chuyển liền đi chứ cuối tháng này tôi ra thông tư mới rồi.

- Hả…?!

TX6gh9RF.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 486 ra ngày 15/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LÊ MINH PHI (Gia Lai)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất