Phóng to |
- Năm nay tốt nghiệp phổ thông rồi, cháu định xin thi vào trường đại học nào?
Cháu:
- Dạ! Cháu sẽ đăng ký xin thi vào trường Điện ảnh ông ạ!
- Thôi, thôi, cháu ơi! Hằng ngày xem tivi cháu không thấy có rất nhiều diễn viên điện ảnh, kể cả nghệ sĩ ưu tú và nghệ sĩ nhân dân, cũng đều phải đi làm quảng cáo để kiếm tiền đó sao?
- ...?!
NGUYỄN QUANG PHỤNG (Hải Phòng)
* Tính xa
Hai vợ chồng bàn tính:
- Ông điên hả? Mặt tiền đường lại chê, đi mở quán trong hẻm hóc vầy, ai ăn?
- Đúng là bà chẳng biết nghĩ. Cái lộ đó mới làm mà mặt đường đã nứt nẻ, dăm bữa nữa tháng tới thế nào cũng “lởm chởm” ổ gà, ổ voi, rồi kẹt xe, kẹt cộ... Người ta lại ào ào quẹo vô hẻm, đánh vòng hà!
- Ờ hén!
HÀ LÝ NGỌC (TP.HCM)
* Nhẹ hơn
- Thưa thầy hiệu trưởng, con tôi lớp 1 mà cặp sách quá nặng!
- Anh yên tâm, lên lớp 2 sẽ nhẹ đi!
- Ít sách hơn ạ?
- Không, cháu lớn hơn thì đeo thấy nhẹ hơn!
XÚC XÍCH (Lạng Sơn)
* Vật gì?
Hai bạn gái nói chuyện với nhau:
- Này cậu! Thường thì các võ sư họ hay biểu diễn màn dùng tay không đấm chồng gạch bể làm đôi. Họ có võ biết vận nội công nên mới làm được như thế. Vậy mà ở xóm tớ có một anh kia chẳng có võ nghệ gì cả cũng dùng tay không đấm một vật bể nát ra từng mảnh vụn luôn đấy! Hay không?
- Ồ! Vậy à? Thế anh ta đấm bể vật gì vậy?
- Chiếc mũ bảo hiểm đấy!
NGUYỄN HOÀNG DIỄM THANH(TP.HCM)
* Toán không giải được
● Thầy: Một người đi xe máy từ quận Hà-Đông tới Hồ Gươm với tốc độ 20km/giờ. Hỏi mất thời gian bao lâu thì tới nơi? Biết rằng Hà Đông cách xa Hồ Gươm 12km.
Trò: Thưa thầy, bài toán không giải được vì không có số giờ bị kẹt xe.
● Thầy: Hải Phòng, Hà Nội cách xa 102km; Một xe vận tải vận chuyển hàng chạy tốc độ 45km/giờ, khởi hành lúc 8g sáng, hỏi mấy giờ đến Hà Nội?
Trò: Thưa thầy xe ôtô vận chuyển hàng bây giờ đa số đều chở quá tải, nếu gặp CSGT thì bài toán trên không có đáp số.
Gia Khang (TP.HCM)
* Nhanh, chậm
- Chú Tư ơi! Sao con thấy thời gian qua nhanh quá chú Tư ạ. Mới đó mà đã hết tháng rồi. Ngó qua ngó lại, chắc chuẩn bị thêm 1 tuổi nữa quá...
- Tao thấy tụi con gái xóm này coi cũng được đó chớ, mày xem lấy đại 1 đứa làm vợ đi...
- Ủa? Con đang nói thời gian đi nhanh mà sao chú Tư lại chuyển qua chuyện lấy vợ vậy?
- Ậy! Cứ lấy vợ đi rồi sẽ biết con ạ! Khi đó thời giờ sẽ dài lê thê, tha hồ mà suy ngẫm, biết chưa?
N.S. (Ninh Thuận)
* Vào cuộc
- Công an cứu hỏa đã sớm vào cuộc, nêu lên vấn đề kiểm tra an toàn các cơ sở bán xăng trên toàn thành phố.
- Không phải.
- Các nhà báo đã mau chóng nêu lên vấn đề này.
- Cũng không phải.
- Thế thì ai đã vào cuộc?
- Bà hỏa. Chính là bà hỏa!
VĂN TIẾU (Lào Cai)
* Nghe nhiều rồi
Vợ: Đấy, anh xem con trai anh. Nuôi cho nó khôn lớn rồi bây giờ nó chỉ lo cho vợ nó. Chẳng quan tâm gì đến bố mẹ cả. Đúng là đồ vô tích sự.
Chồng: Câu này anh nghe nhiều rồi!
Vợ: Ai nói mà anh bảo nghe nhiều?
Chồng: Mẹ anh nói từ 20 năm trước.
ĐÀO BẮC (Huế)
* Chứng minh
Một người hỏi chị nọ:
- Tại sao bộ dạng của chị có vẻ rầu rĩ thế?
- Chồng tôi vừa chứng minh cho tôi thấy ông ấy có... số đào hoa!
Tuổi Trẻ Cười số 484 ra ngày 15/09/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận