Hai bà mẹ tâm sự:
- Con tôi hồi thôi nôi nó bắt cây viết, bây giờ là giáo viên đi dạy thêm được khối tiền.
- Con tôi cũng bắt cây viết nhưng bây giờ nó ghi... giấy giữ xe ở chợ, cũng được ít tiền.
![]() |
Ai tài hơn?
- Tôi thấy các thí sinh ở các cuộc thi tìm kiếm tài năng trên các đài truyền hình cũng xoàng như nhau thôi. Chẳng có gì gọi là tài năng xuất chúng cho lắm!
- Tôi thấy mấy vị giám khảo mới là tài năng thật sự: thí sinh nào họ cũng khen tặng toàn những lời có cánh, không lời khen nào trùng lắp lời khen nào, nói một cách trôi chảy... đó mới là những “tài năng” chính hiệu!
Hai phụ huynh tâm sự:
- Học bây giờ đủ khoản nộp, con tôi còn nộp cả tiền đề thi nữa đấy!
- Thế còn tốt...
- Tốt thế nào?
- Tôi còn phải nộp tiền mua cho con cả bài thi nữa thì sao?!
Nghĩ là...
Trưởng ban tổ chức giải hỏi một trọng tài:
- Tại sao anh công nhận bàn thắng cho đội khách rồi lại thay đổi quyết định, không công nhận bàn thắng nữa?
- Quyết định công nhận bàn thắng cho đội khách xong, tôi nhìn lên khán đài, thấy khán giả đội chủ nhà phản đối ghê quá nên tôi nghĩ là mình đã nhầm.
Khỏi cày cho rồi
Mới sáng ra. Ông chồng đã bàn chuyện bỏ ruộng nhà cho cỏ mọc. Bà vợ cằn nhằn:
- Bỏ ruộng nhà cho cỏ mọc thì ông mần ăn gì ở đâu?
- Tôi cũng biết, nếu cố gắng thì tôi cũng mần ăn được một tí, nhưng cái bài cằn nhằn của bà đêm hôm làm tôi không ngủ được.
- Tôi cằn nhằn cái gì mà làm ông không ngủ được?
- Đêm qua bà chẳng bảo “Máy móc hỏng rồi hay sao? Cày chỉ quệt qua mặt ruộng được một tí thì khỏi cày cho rồi”.
Khu phố văn hóa
Tổ trưởng tổ dân phố:
- Phố ta đợt này quyết tâm không đổ rác bừa bãi để trở thành khu phố văn hóa nhé.
Có ý kiến:
- Để đạt được danh hiệu đó mà đổ rác vất vả thì chẳng cần.
Tổ trưởng:
- Các bác chịu khó thực hiện trong một tuần, khi đoàn thanh tra về xác nhận và trao bằng “văn hóa” rồi muốn làm gì thì làm.
Kinh nghiệm
Một tên đạo chích vừa ra tù liền đến tìm gặp đàn anh khét tiếng về trộm cắp hỏi:
- Thưa đại ca, đại ca học kinh nghiệm ở đâu mà hành nghề lâu năm không bị công an chụp?
- Mày cứ tìm đọc các vụ án trên báo, người ta chỉ ra nhiều kinh nghiệm lắm, ráng mà học hỏi nghe con!
Nghề lặn phát triển...
- Trong tương lai, nghề lặn ở
nước ta sẽ phát triển...
- Nghề cha truyền con nối,
không dễ đâu nghen! Có nguồn nào bổ sung?
- Nguồn công chức nhà nước! Quanh năm đi làm, chưa hết giờ đã “lặn” mất tăm...
- Ừ hén!
Tuổi Trẻ Cười số 482 ra ngày 15/08/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận