![]() |
Sau kỳ nghỉ lễ, 3 bà trò chuyện với nhau:
Bà A: - Thật là xui xẻo, đang lên kế hoạch để đi thì chồng tui phải trực cơ quan đột xuất thế là hỏng bét.
Bà B: - Bà thế còn đỡ chứ còn tui đang soạn đồ chuẩn bị đi chơi thì ba chồng trở bệnh, thế là phải ôm đồ về chăm sóc ông bà.
Bà C: - Hai bà không đi là sáng suốt đó, chứ như tui mang tiếng đi du lịch mà “thương tích đầy mình” luôn nè!
Bà A và bà B: - Sao vậy?
Bà C: - Thì đi tới đâu bị... “chém” tới đó chứ sao?
----------------
Đổi chủ đề
Ít khách Hai công chức ở phòng tiếp dân: - Năm nào cũng vậy, tháng Giêng chúng ta nhàn rỗi lắm, vì rất ít người mang đơn từ đến nộp! - À, họ sợ... - Sợ gì? - Sợ phải chờ đợi thì xui cả năm chứ sao! |
Buổi hẹn hò đầu tiên:
- Nãy giờ anh nói về tài năng của anh nhiều rồi, bây giờ mình chuyển chủ đề đi.
- Chuyển sang chủ đề gì hả em?
- Thay vì nói về tài năng, anh hãy nói về tài chính của mình đi.
----------------
Chuẩn bị gì?
- Kỳ thi tốt nghiệp sắp tới rồi, trường ta chuẩn bị như thế nào? - Phóng viên báo hỏi hiệu trưởng.
- Thưa anh, trường đã chuẩn bị cụ thể, thiết thực rồi ạ!
- Nghĩa là ôn tập, rèn luyện việc thi cử...
- Ngoài ra, còn có chuẩn bị khoảng năm chục két bia, mười con cầy và một vuông tôm, cua ạ!
- ?!?
----------------
Đúng là trẻ con
Con: - bàn chải của con là cái màu vàng hay màu cam mẹ nhỉ?
Mẹ: - cái màu cam. Để mẹ buộc cọng chỉ vào cho con dễ nhớ nhé.
(Hôm sau)
Con: - bàn chải của con là cái buộc cọng chỉ hay không mẹ nhỉ?
Mẹ: ... !!!
----------------
Ai khổ hơn
Hai bà mẹ ngồi tâm sự với nhau:
Hiểu nhầm Bà mẹ than phiền với con trai: - Vợ con ngày càng quá quắt. Kêu chồng ăn cơm, chồng ở trong phòng chưa kịp ra, nó đã bảo chồng “chết đi”. Dầu gì cũng phải nể mặt mẹ chút chớ. Con trai cười: - Dạ tại con đang chơi game, vợ con biểu “chết” để lẹ ra ăn cơm đó mẹ. |
- Khổ tôi quá bà ơi, con gái tôi đang học lớp 12 thì có bầu, thế là phải nghỉ học lấy chồng, chẳng biết tương lai ra sao.
- Bà vẫn không khổ bằng tôi.
- Sao, con gái bà còn lấy chồng sớm hơn à?
- Không phải, con gái tôi thì học xong tiến sĩ rồi nhưng 35 tuổi rồi vẫn chưa lấy chồng, tương lai thật... u ám.
----------------
Nuôi con gì?
Một nhà báo phỏng vấn một chị nông dân:
- Nghe nói ở đây làm ăn khấm khá nhờ thay đổi cây trồng vật nuôi?
- Đúng vậy!
- Riêng nhà chị hiện nuôi con gì, trồng cây gì, có khá hơn trước kia không?
- Tui nuôi hoài nhưng càng ngày càng lụn bại!
- Chị nuôi con gì mà luôn thất bại thế?
- Dạ tui nuôi con... con số 10!
----------------
Sợ quá!
- Lúc trước cậu giữ mục “Thắc mắc biết hỏi ai” trên một tờ báo. Giờ cậu còn làm không?
- Làm được mấy ngày... mình sợ quá... phải xin nghỉ...
- Ủa sao vậy?
- Vì trong những lá thư thắc mắc gởi về... đa số là của vợ mình...
Tuổi Trẻ Cười số 480 ra ngày 01/08/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận