Phóng to |
- Không hiểu sao nhà trường cứ bắt bọn trẻ mang nhiều sách vở đi học thế? Thấy chúng đeo cặp oằn vai mà mủi cả lòng.
- Chắc đó là một biện pháp hướng nghiệp cho chúng vào một nghề đang rất cần nhân lực chăng?
- Nghề gì?
- Nghề cửu vạn.
Lại họp!
Bé Bo đi học về đòi mẹ giải bài tập đặt chữ với vần op. Mẹ đưa ví dụ gợi ý: Góp, móp, cóp. Bây giờ con tự nghĩ thêm nhé!
Đúng lúc đó bố đi làm về, Bo hét lớn:
- Biết rồi, họp!
Bố bỏ cặp xuống mệt mỏi:
- Cơ quan họp! Về nhà lại họp!
Cây gì?
Phóng viên hỏi nhà vườn.
- Vụ này ông định trồng dưa leo?
- Không, giá rất teo!
- Cây ớt?
- Không, giá luôn rớt.
- Cây cam?
- Không, giá hổng ham!
- Vậy ông định trồng cây gì?
- Cây xăng, giá luôn tăng!
Nổi tiếng
Bà vợ nhỏ nhẹ dỗ chồng:
- Hay là ông chuyển nghề viết sang nghề khác để có tiền mà sống đi nhé? Mấy tháng trời mới nhận được mấy đồng nhuận bút, khổ quá!
- Bà không muốn tôi trở thành nhà văn, nhà báo nổi tiếng à?
- Để làm gì?
- Để có tiền. Vì khi đã nổi tiếng, thì chưa có bài của mình, họ đã đăng tên quảng cáo rồi!DẤN THÂN (Hưng Yên)
Tăm đa năng
Một người bán tăm nói với khách:
- Anh mua tăm cho em đi anh. Tăm của em không phải là loại tăm thường đâu mà là tăm đa năng đó.
- Tăm đa năng như thế nào?
- Thì với một chiếc tăm thôi, anh vừa có thể dùng xỉa răng, dùng để gãi lưng đồng thời gảy mụn xong rồi đem xỉa răng tiếp mà tăm vẫn còn bền.
- Trời!!!
Đối lập
Cô giáo hỏi Tèo:
- Em hãy tìm những từ “đối lập” cho cả lớp nghe!
- Em thưa cô, đó là từ “nha sĩ” và “nhà nông” ạ!
- Hai từ này đối lập thế nào?
- Dạ, nha sĩ thì “làm giả ăn thật” còn “nhà nông” thì “làm thật ăn giả” ạ!
Chỉ cần sửa vài từ
Các ứng viên bị rớt hỏi cô nữ thư kí vừa trúng tuyển:
- Cô có bí kíp gì mà sếp nhận vào làm ngay sau khi sơ tuyển?
- Em chỉ sửa vài từ thôi mà sếp ưng bụng. Khi sếp hỏi em: “Cô hiểu thế nào câu khôn ba năm dại một giờ?”, em trả lời: “Thưa anh câu này nên hiểu là: “Ở với sếp ba năm không được phí một giờ”, thế là sếp bảo em trúng tuyển ngày mai đi làm việc.
Nghịch lý
- Xin chúc mừng. Báo chí nức nở khen cậu đã dũng cảm chống tham nhũng. Ủa, mà sao thấy cậu không vui?
- Thì từ chỗ đấy mà ra. Giờ đi xin việc chẳng cơ quan nào dám nhận.
|
Ý tưởng của vợ Tý khoe với Tèo: - Tất cả các công trình nghiên cứu khoa học đều là ý tưởng của vợ mình. - Vợ cậu là chủ tịch hội đồng khoa học à? - Không! vợ tôi biên tập ở Tạp chí nghiên cứu khoa học, bài nào không đăng là bà ấy đem về cho tôi nghiên cứu. |
Tuổi Trẻ Cười số 479 ra ngày 01/07/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận