Sau khi bạn trai của cô gái Tư Thóc ra về.
Tư Thóc: - Bố thấy anh ấy thế nào?
Ông Hai Lúa: - Thì con cứ nghe theo sự mách bảo của trái tim ấy!
Bà Hai Lúa: - Ôi dào! Vẽ chuyện! Chả nhẽ mỗi lần bạn trai đến, nó lại phải chạy ra bệnh viện để mượn ống nghe à?
___________________________
Không có duyên với nghề
Cầm tờ báo đang đọc dở, một ông quay sang nói với bạn:
- Ở nước mình lạ ông nhỉ. Có nhiều người chọn nghề mà chẳng có duyên với nghề tí nào cả.
- Là sao? - ông bạn hỏi lại.
- Thì ông không thấy sao? Kiểm lâm thì chẳng giữ được rừng; quản lý thị trường thì không bắt được hàng lậu, hàng giả; ông kiểm dịch thì chẳng ngăn được gia súc, gia cầm bệnh để buôn bán tràn lan…
- Thế thì còn khối người không có duyên với nghề ông ạ!
_________________________
Lo xa
Con trai nói với bố:
- Bố ơi, vợ con sinh đôi, hai trai cả bố ạ!
- Tốt! Khi khai sinh, hai thằng lấy một tên trùng nhau!
- Thế thì khó gọi ạ?
- Nhưng lại có lợi khi hai thằng chỉ có 1 xe máy, thằng nào cũng chính chủ!
_________________________
Vỏ quýt dày gặp móng tay nhọn
Bực mình vì chồng về trễ, bà vợ dán thông báo “về sau 9g, tự nấu đồ ăn, tự giặt đồ và tự tìm chỗ ngủ” rồi bỏ lên phòng ngủ, chốt cửa lại.
Hôm sau bên dưới dòng thông báo đó xuất hiện thêm nội dung: “Tiền lương vừa lĩnh đã chi hết một nửa cho người giúp nấu đồ ăn, giặt đồ và cho ngủ nhờ trong một ngày”.
_________________________Bí kíp!
Hai chiến hữu nhà ta tâm sự:
- Nè, dạo trước mày bồ với nhỏ Trà My, được hơn tháng là bị bà xã phát hiện do tên Trà My lưu trong di động, còn nhỏ Thu Mùa mày bồ cả năm rồi mà bà xã không hay biết, làm sao giỏi vậy?
- Bí kíp đó.
- Có gì đâu, thay vì lưu tên Thu Mùa, tao lưu thành “Hội trưởng hội phụ huynh trường X.”, khi hiện chữ này lên, có bắt máy bả cũng vội vã đưa cho mình ngay, tâm lý sợ... “nộp tiền” mà!
_________________________
Hỏi câu gì?
- Nói chuyện về vấn đề lương, các cán bộ công nhân viên làm công ăn lương bây giờ thường không hỏi nhau câu: “Lương cao không?”, “Thưởng nhiều không?” nữa.
- Thế họ hỏi nhau câu gì?
- “Còn bị nợ lương không?”.
_________________________
Cưa đôi
Sau khi lừa qua hàng loạt đối thủ, số 9 co chân sút thật căng, banh bay lên trời, cầu thủ ôm mặt tỏ ra tiếc rẻ cơ hội, một đồng đội ghé vào tai nói nhỏ:
- Tớ đoán quả này năm ngàn đô chứ không ít.
Nhoẻn miệng che tay cười, số 9 lầm bầm:
- Được vậy đã quí, cưa đôi cho thủ quân một nửa rồi.
_________________________
Lưu bút
- ... Tới hè rồi, cậu ghi lưu bút vào sổ này cho tớ đi.
- Đưa đây... rồi... xong rồi nè.
- Cậu ghi gì nhanh vậy?
- À, tớ ghi nhắc cậu trả năm ngàn mượn
hôm bữa, trước khi nghỉ hè... ấy mà.
Tuổi Trẻ Cười số 478 ra ngày 15/06/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận