- Vì trường mình đang vào cao điểm phong trào: “Phát huy truyền thống vẻ vang của trường…”
- Trường ông có truyền thống đặc biệt gì?
- Học sinh tốt nghiệp 100% nhiều năm liền.
Phóng to |
Ngụ ý gì?
Sếp hỏi tay trợ lý:
- Cái tay X. vừa bị tôi sa thải nói tôi là: “ốc sên leo ngọn cây” với ngụ ý gì?
- Cái tay X. này thâm thúy thật! Câu đó ý nói anh trèo lên cao được là nhờ... cái miệng.
Bể cái gì?
Trên xe buýt, khi thấy hành khách ngồi trên bao đồ của mình, một phụ nữ la toáng lên:
- Coi chừng bể trứng!
- Xin lỗi! Bao đựng trứng hả chị?
- Không, nó đựng đinh.
Đã có...
Trong một cuộc họp giữa chủ đầu tư và bà con bị giải tỏa về “dự án nhà tái định cư”. Cán bộ phụ trách dự án phổ biến:
- Bà con ở đây bị qui hoạch giải tỏa,
cứ yên tâm.
- Chừng nào mới có nhà tái định cư?
- Nhà cho bà con đã có... bản vẽ đây rồi!
Cấm bù!
Cô gái đi xe máy vào đường cấm bị cảnh sát giao thông thổi phạt:
- Cô có biết đường này là đường cấm không?
- Dạ, biết rất rõ!
- Tại sao biết cấm mà cô vẫn cứ vào?
- Dạ, tại hôm qua em vào mà không ai cấm!
- Vậy thì hôm nay cấm bù hôm qua luôn nhé - Vừa nói anh CSGT vừa đưa ra hai tờ biên bản vi phạm Luật giao thông yêu cầu cô gái ký vào.
Tếu
- Sáng nay tao đi phỏng vấn xin việc, đến công ty kia có hai em “chân dài tới nách” ra đón tận cổng.
- Đã vậy ta! Hai em có nói gì với mày không?
- Không, chúng nó chỉ… vẫy đuôi và kêu gâu gâu.
- Quỉ! Còn tao, đi thực tập ở bệnh viện cũng gặp nhiều em “chân dài tới nách” lắm.
- Bệnh viện thẩm mỹ hả?
- Không, chấn thương chỉnh hình, toàn mấy em… đi nạng.
Định luật
Thầy giáo nói với học sinh cấp 3:
- Ngày xưa, chỉ một quả táo rơi, người ta tìm ra định luật Niu-Tơn. Các em hãy nêu trường hợp tương tự ở thời hiện đại.
Một nữ sinh giơ tay phát biểu:
- Mái trần rơi, người ta tìm ra định luật RRCT.
- Là định luật gì?
- Dạ, rút ruột công trình.
Làm việc 30%?!
Một công chức khuyên bạn:
- Đừng có mà làm việc cho dzữ, chẳng mang lại kết quả gì đâu.
- Ô hay... muốn lên chức thì phải cố gắng 100% “công lực” chứ?!
- Theo kinh nghiệm của những người đã lên sếp truyền lại... chỉ nên làm việc 30% thôi!
- Thế còn 70% còn lại?
- Đầu tư cho giao tiếp, nịnh nọt và... uống rượu bia.
- ?!!
Tuổi Trẻ Cười số 479 ra ngày 01/07/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận