11/04/2013 07:09 GMT+7

Hội chợ cười

LÊ QUANG LIÊM (Tiền Giang)
LÊ QUANG LIÊM (Tiền Giang)

TTC - Quảng cáo

RipKVxSK.jpgPhóng to

Sếp: - Tôi đã bảo cậu ký độc quyền với tiền đạo đội A, sao cậu lại ký với tay thủ môn đội B vậy?

Nhân viên: - Sếp ơi, đội B là đội cầm đèn, ống kính truyền hình lúc nào mà chả hướng về khung thành đội B, ta ký với tay ấy vừa rẻ lại được quảng cáo miễn phí nữa!

Sếp: - Ừ há! Giỏi!

***

Rượu... thơ

Một anh bạn máu làm thơ tâm sự với bạn:

- Tớ cứ uống rượu mới làm thơ được. Rượu càng ngon thì thơ tớ càng hay!

- Vậy à, thế thì từ xưa đến nay cậu toàn uống rượu... rởm rồi!

***

Năng khiếu bẩm sinh

Hai huấn luyện viên đi chung xe. Bỗng người cầm lái đứng sững lại, hỏi:

- Ông có thấy cô gái mặc váy bên kia đường không?

- Có. Nhưng mà sao?

- Ông gặp may rồi. Hãy tuyển ngay cô ấy vào đội ném bi của ông đi.

- Con gái yểu điệu, ăn mặc diêm dúa thế thì tập tành sao được.

- Chớ coi thường. Bọc rác to đùng vừa rơi cái bịch trước đầu xe mình là do cô ấy liệng từ bên kia đường qua đấy.

***

Chỉ đường

Người anh an ủi đứa em gái vừa thi rớt đại học:

- Đừng buồn, đại học không phải là con đường duy nhất để vào đời đâu, còn biết bao con đường khác nữa!

- (xúc động) Cảm ơn anh, vậy anh chỉ cho em con đường nào đi.

- Thì đi thi hoa hậu, người mẫu, làm ca sĩ...

***

Nhậu góp

Nhận lương, viên chức A hỏi thủ quỹ:

- Tháng này có trừ khoản nào không?

- Không, nhưng cậu thì có!

- Khoản nào vậy?

- Khoản nhậu góp tăng 2 chiêu đãi... sếp.

***

Không biết khâu

Người đàn bà thật thà nói với bác sĩ phẫu thuật:

- Bác giỏi thật, mổ xong là khâu lại ngay. Khiếp, kiếm tiền triệu dễ như bỡn. Chẳng bù cho con tôi, biết mổ, không biết khâu nên chẳng có tiền.

- Thế anh ấy mổ gì mà không biết khâu?

- Chẳng giấu gì bác. Em nó làm nghề mổ lợn thuê thôi mà.

***

Chơi từ

Tí và Tèo đố vui với nhau:

- Cũng là một bộ phận trên cơ thể, và cũng là cách nói của ngành Y nhưng lại không có sự đồng nhất về tên gọi bộ phận đó. Đố cậu đó là bộ phận gì và là các cách nói nào?

Nếu trả lời đúng, tớ sẽ có phần thưởng cho cậu.

- Dễ ợt! Đó là bệnh tay chân miệng, dịch lở mồm long móng và khoa tai mũi họng. Vậy phần thưởng của tớ là gì?

- 1 cái mõm con heo, 1 cái mỏ con vịt và 1 cái… khẩu trang!

***

Hảo tâm

Bố vợ: - Dạo này ở quê cắt điện liên tục, oi bức khó chịu lắm.

Con rể: - Chả bù ở trên này, bọn con vừa sắm bộ điều hòa, thừa ra mấy cái quạt, bố đem về mà dùng.

FrL2rsP4.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 473 ra ngày 1/04/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LÊ QUANG LIÊM (Tiền Giang)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên