Trước khi diễn ra trận đấu, huấn luyện viên dặn dò một cầu thủ nổi tiếng “chém đinh chặt sắt”:
- Hôm nay, cậu là phải “bắt chết” cái thằng X của đối phương bằng mọi giá. Nếu cần, cứ đá “rát” cho tôi!
- Khó cho em quá anh ơi!
- Có gì mà khó! Đây là sở trường của cậu mà?
- Dạ, khó ở chỗ: anh ấy là anh bà con bên vợ sắp cưới của em!
Không đáng tin
Con gái hỏi ý kiến má:
- Tết này má cho phép con dẫn bạn trai về nhà ra mắt nha?
- Ờ, mà thằng đó có nghề ngỗng gì không?
- Dạ, ảnh hiện là cán bộ bên ngành điện.
- Thằng này không đáng tin đâu con.
- Má chưa gặp người ta lần nào, làm sao má biết?
- Vậy chớ con không thấy sao. Thời gian qua, ngành điện cứ lập lờ cái chuyện lãi, lỗ. Mới than rát ruột lỗ nặng đã phấn khởi khoe lãi ròng. Không biết đường đâu mà rờ!
Nhậu... đủ bộ
Bữa nhậu đã gần tàn cuộc...
- Xong rồi. Nghỉ, về chớ anh Tư?
- Từ từ đã, còn thiếu 1 con...
- Con gì đâu? Có 1 con đã nhậu hết rồi, mấy con khô cũng nấu lá giang xong, nhà em có còn con gì nữa đâu anh Tư?
- Con... càm ràm! Tức là con vợ mày đó, sao chưa thấy nó ra càm ràm cho đủ bộ để tao về?
Báo nào cũng khoái
Một anh nói với bạn:
- Tôi vừa viết mấy chữ mà gửi báo nào họ cũng vui vẻ sẵn sàng đón nhận.
- viết gì mà ghê vậy?
- Phiếu đặt mua báo dài hạn.
Bí quyết
Một nhà báo phỏng vấn một nhà vô địch võ thuật:
- Xin anh cho biết bí quyết nào giúp anh từ một sinh viên bình thường trở thành nhà vô địch về võ thuật?
- Chủ yếu là nhờ tôi đi xe buýt đấy.
- Lạ quá! Anh có thể nói rõ hơn được không?
- Có gì đâu. Chính các bác tài xế là huấn luyện viên của tôi. Thỉnh thoảng đang đi nhanh các bác ấy phanh gấp đến cháy đường thế là tôi có dịp xuống tấn. Luyện đòn tay là khi tôi đang móc vé kiểm tra thì các bác ấy bất ngờ tăng tốc, để khỏi ngã tôi chỉ còn cách bám chặt vào thành xe. Còn để leo được lên cái xe buýt đông như nêm cối thì thân pháp phải vô cùng nhanh nhẹn.
- ?!!
Kinh nghiệm
Một số nhân viên độc thân than thở:
- Dạo này sao báo cáo nhiều quá sếp ơi, tụi em làm không nổi!
- Vậy thì các cậu hãy lấy vợ đi rồi sẽ thấy các báo cáo trên chẳng nhằm nhò gì!
- Sao vậy sếp?
- Khi có vợ rồi các cậu sẽ phải báo cáo liên tục tình hình trong ngày như là đi đâu, làm gì, khi nào thì về... riết rồi các cậu sẽ thấy mấy cái báo cáo đó chẳng là gì cả!
Để đời
- Từ trước đến giờ tôi luôn tâm nguyện muốn viết được cái gì đó để đời.
- Thế từ trước đến giờ cậu đã viết được tác phẩm nào như thế chưa?
- Rồi. Viết sẵn cái giấy thừa kế để dành cho con cái, chỉ đợi khi cần, ký tên vào nữa là hoàn thành.
Tuổi Trẻ Cười số 471 ra ngày 01/03/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận