Anh chàng keo kiệt muốn đến nhà người yêu chúc tết nhưng sợ phải lì xì cho mấy đứa em, anh ta tính sẽ đến vào lúc bọn trẻ đi vắng nên gọi điện hỏi dò trước:
- Anh đang sắp xếp thời gian đến chúc tết gia đình mình, không biết lúc nào thì nhà mình đông đủ em nhỉ?
- Dạ, bố mẹ em thì đang ở nhà, mấy đứa em thì đi chơi hai bữa nữa mới về. À mà chúng có dặn là nếu anh sang chơi thì cứ gửi lì xì lại cho chúng nó; tụi nhỏ đáng yêu quá anh nhỉ!
-... !!!
Phóng to |
Hiểu ý
Kết thúc những ngày nghỉ tết, cậu con trai nói với mẹ:
- Năm nay bố và con rất hiểu ý nhau đấy mẹ ạ.
- Hiểu ý thế nào hả con trai yêu quý của mẹ?
- Thì tiền bạc bạn bè bố mừng tuổi cho con, bố cho con được giữ hết, khỏi phải đưa cho mẹ; ngược lại bố đánh bài thua bao nhiêu tiền con cũng giữ bí mật giúp bố không nói lại cho mẹ biết.
- Hả ???
Vậy mà cứ tưởng
Ngày lễ tình nhân đã gần kề mà vẫn không thấy chồng có “động tĩnh” gì, chị vợ hỏi khéo:
- Anh biết ngày mai là ngày gì không?
- Ngày gì hở em?
- Ngày lễ tình nhân đó!
- Hú hồn! Vậy mà anh cứ tưởng đến ngày đóng tiền điện, tiền nước, tiền học thêm của tụi nhỏ chứ!
- !?
Quà đặc biệt
Một người than thở với bạn:
- Tết năm nay tôi mất đứt cả tháng lương cho cái khoản quà cáp biếu sếp!
- Tôi thì không quà cáp chi hết, nhưng cũng tốn ngần ấy vì món quà mà sếp tặng.
- Quà gì đặc biệt thế?
- Mã số thẻ ATM... của sếp!
Lý do
Một nhóm Táo vừa về đến trời, vội bẩm báo:
- Dạ thưa Ngọc Hoàng, năm nay có một số Táo không lên được!
- Sao vậy?
- Dạ, đó là các Táo không may bị phát hiện xài bằng lái... cá dỏm ạ.
- Hả?... Còn các Táo sao lại lên đây sớm vậy?
- Dạ thưa, tại các thần bị “cuốn theo chiều giá” ạ.
- Ôi trời!
Bao nhiêu?
Mồng 6 Tết, mẹ hỏi Tèo:
- Con được tất cả bao nhiêu tiền mừng tuổi?
- 30 tiếng mẹ ạ!
- Sao lại tiếng?
- Dạ, 30 tiếng chơi game ạ!
Khỏe
- Bố thấy bạn trai con thế nào?
- Cũng cao ráo, đẹp trai và chắc là khỏe thiệt.
- Sao bố biết ảnh khỏe thiệt?
- Thì suốt mấy ngày Tết nó cứ đến nhà mình nhậu “chùa” mà có bữa nào bố thấy nó say đâu?
- ... !!!
Làm ăn
Hai công nhân hỏi chuyện nhau:
- Tổng kết năm, công ty cậu làm ăn thế nào?
- Ôi trời! Thất nghiệp từ nửa năm nay. Công ty “làm ăn đi xuống, ăn uống đi lên!”.
- Là sao?
- Thì công nhân bọn mình không có việc làm, thất nghiệp đói dài dài; còn mấy sếp ngày nào cũng ăn nhậu! Chẳng phải là làm ăn đi xuống, ăn uống đi lên, đó sao?
- !?
Tuổi Trẻ Cườisố Tất niên (số 469) ra ngày 1-2-2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận