Hai chị phụ nữ trò chuyện:
- Chị không đưa anh nhà đi bệnh viện khám xem coi có bệnh gì không. Chớ tôi thấy dạo này ảnh xuống sắc dữ lắm đó!
- Bệnh hoạn gì chị ơi! Tại tết vừa rồi ảnh ăn tết theo tinh thần tiết kiệm đó mà.
- Tiết kiệm thế nào?
- Ảnh chỉ uống rượu mà không ăn mồi!
Tết an toàn
- tiết kiệm
Ba chai hỏi sáu xị:
- Tết năm nay thế nào bồ tèo?
- An toàn và tiết kiệm.
- Thế là sao?
- Thì đóng cửa, ở nhà không đi đâu nên đỡ bị cướp giựt, xe tông, lại đỡ tốn tiền lì xì; chưa kể xong tết còn bán được mấy trăm ngàn tiền vỏ lon bia.
Điều ước đầu năm
Hai bạn già đầu năm tay bắt mặt mừng:
Ông Thìn: - Chúc năm mới sức khỏe dồi dào, tiền vô ào ào; 10 vào, 1 chẳng có đường ra...
Ông Tỵ: - Cám ơn bác Thìn! Năm mới tôi chỉ ước như năm cũ thôi à!
- Nghĩa là không có gì mới...?
- Không, có đấy bác ạ! Vật giá như năm cũ đã là một kỳ tích chưa có từ trước tới giờ.
Nhậu… lấy ngày
Sáng mùng 1 Tết, vợ thỏ thẻ với chồng:
- Ông suy nghĩ coi làm một việc gì đầu năm, để lấy ngày cho cả năm đi!
- Xời. Tưởng gì… bà lấy cho tui ít thức ăn mang ra đây…
- ???
- Để tui nhậu… lấy ngày.
- !!!
Bằng chứng!
Một đệ tử Lưu Linh đi họp phụ huynh cho con, vì đến sớm nên tiện thể đi tham quan nhà trường, qua phòng thí nghiệm sinh học thấy có nhiều tiêu bản Rắn (rắn ngâm formaldehyde làm đồ dùng dạy học) Vào buổi họp, bợm ta phát biểu:
- Giáo viên ở đây thường xuyên say xỉn thì làm thế nào mà dạy tốt được?
Thầy hiệu trưởng vặn lại:
- Căn cứ vào đâu anh dám bảo giáo viên ở đây thường xuyên say xỉn?
Bợm tự tin trả lời:
- Trên phòng kia có cả kho rượu rắn, không say xỉn mới lạ!
- ?!...
Hưởng ké
Bà vợ phàn nàn với chồng:
- Năm nào anh cũng đăng ký trực tết là sao hả?
- Thì trực tết để mang lộc về nhà chứ sao? em không biết tết năm nào sếp tổng và các cơ quan chiến hữu khác cũng tới cơ quan anh để chúc tết, nhân viên trực cũng được hưởng lộc ké.
Tự an ủi
- Cả năm nay chăn nuôi thua lỗ, ăn tết hổng nổi ông ơi!
- Tui lỗ cả trăm triệu mà vẫn chuẩn bị ăn tết hoành tráng bình thường!
- ?
- Tui cắt dán lên tường nhà mấy tấm hình các con tàu vinashin, vinalines rồi tự an ủi rằng người ta thua lỗ hàng chục ngàn tỉ đồng mà hổng có sao cả, mình thì hàng trăm triệu nhằm nhò gì, cứ lạc quan mà ăn tết!
Trạm đột xuất
- Alô! Ai đó?
- Dạ Táo, thưa Ngọc Hoàng.
- Sao chưa lên?
- Tại công an bắt mũ bảo hiểm dỏm.
- Mua mũ mới rồi lên ngay!
- Dạ rồi, nhưng công an lại phát hiện cái bằng lái... cá bị làm giả.
- Làm sao hắn đuổi kịp cá thần chứ?
- Dạ có “trạm đột xuất”.
- Trời ơi!!!
Thưởng Tết
Giám đốc ngân hàng nói với các nhân viên:
- Tết năm nay toàn bộ anh chị em sẽ được nhận tiền thưởng tết tính theo hiệu suất làm việc.
- Cụ thể là thế nào ạ?
- Ai mà đòi được càng nhiều khoản nợ xấu thì càng được thưởng tết nhiều.
Khoái!
A: - Trong 12 con giáp, cậu khoái những con nào?
B: - Chuột, rắn, chó, mèo, gà, trâu...
A: - Vì sao?
B: - Vì mấy con này mần mồi nhậu là... hết sẩy!
Tuổi Trẻ CườiXuân Qúy Tỵ 2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận