![]() |
Trong một cuộc nhậu tưng bừng, một nhóm người cụng ly chan chát, hô to:
- Xin chúc mừng xăng tăng giá, tăng nữa, tăng mãi... 1, 2, 3... dzô!
Mọi người chung quanh trố mắt ngạc nhiên:
- Sao lạ vậy ta? Xăng tăng giá mà mừng? Cái lũ điên!
Một nhóm người trong nhóm nhậu nghe được, đứng lên:
- Điên cái gì? Bọn ông là chủ các cửa hàng xe đạp đây!
- À, à, à, à...
Khắc tên
Ngày cuối năm học, một học sinh gặp thầy giám thị:
- Thưa thầy, em xin phép được khắc tên mình lên cây phượng vĩ ngoài sân để ghi nhớ một năm học trôi qua.
- Thầy thấy không nhất thiết phải làm điều đó.
- Dạ, sao vậy thầy?
- Vợ thầy bán ở căn tin bảo tên em đầy ở trong sổ nợ kìa, cần gì phải khắc thêm nữa?!
2 trong 1
Hai công nhân đang nói chuyện:
- Hôm qua mình về quê, mua vé xe 2 trong 1 đấy.
- Vé xe 2 trong 1 là sao?
- Là giá vé tăng gấp đôi nhưng 2 người ngồi chung 1 ghế đó mà.
Thiết bị báo trộm
Hai người bạn ngồi tán gẫu:
- Người ta vừa phát minh ra một thiết bị báo động mất trộm rất hiện đại.
- Nhà tớ đã có thiết bị đó từ lâu rồi.
- Cậu thật là sành điệu.
- Hàng tháng tớ đưa lương chậm là thiết bị báo liên tục.
- Sao lại liên quan đến lương?
- Ủa, cậu quên tớ đã có vợ rồi à?
- !!!
Cảm giác mạnh
- Hè này định đi du lịch sinh thái, mà thấy mấy tour bây giờ cứ na ná nhau, chán quá.
- Nhà tui ở miệt vườn nè, tới nhà tui chơi đi,
- Có gì lạ hông?
- Muốn lạ có lạ, bảo đảm có trò chơi cảm giác mạnh luôn.
- Thiệt hả? Trò gì vậy?
- Ngủ trưa trong vườn...
- Xì, vậy có gì gọi là cảm giác mạnh?
- ... vườn sầu riêng.
Vừa cứng vừa dày
Hai người bạn trò chuyện:
- Tớ đố cậu chứ ai sử dụng lưỡi lam nhiều nhất?
- Còn phải hỏi, thợ cắt tóc chứ ai!
- Không phải đâu! Thằng Tèo phòng kế bên là vô địch.
- Cậu nói sao?
- Cậu không biết à, mỗi lần kiểm tra hay thi học kỳ nào mà nó chẳng cạo... lông chân của nó để viết bùa!
- Ối... giời ơi!!!
Có thay đổi
Hai người phụ nữ nói chuyện với nhau:
- Năm nào họp phụ huynh đầu năm cũng vậy. Cứ nghe toàn là đóng tiền chứ chẳng có thay đổi gì cả.
- Tui thấy có thay đổi đấy chứ!
- Thay đổi gì chị nói nghe xem?
- Thì năm nay nhà trường thay đổi đồng phục học sinh kiểu mới chứ không sử dụng lại kiểu cũ nữa.
Rễ Hai sếp chuyện trò: - Trong một cây có rễ, hoa, lá, quả thì ông thích phần nào? - Hoa là “hoa hồng” lá thì là “lá thư” có ruột, còn quả thì “một quả vài trăm triệu” kể ra cũng được, nhưng “rễ” vẫn là nhất! - Tại sao? - Thì rễ mà bám sâu, bám chắc vào vị trí ngon thì tha hồ mà gặt hái hoa, lá, quả... chứ sao! |
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận